top of page
  • Ảnh của tác giảNHA CHUA CHA

TIẾNG NÓI SỰ THẬT PHẦN 659 TẬP 1 - SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG THỜI ĐẠI MỚI



Chủ đề chung: SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Mục đích: Loan báo triều đại Chúa Thánh Thần, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối quay trở về với Thiên Chúa Cha.


Văn Anh: Con xin kính chào quý Đức Cha, chào quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý khán thính giả đang đi tìm chân lý và sự thật.


Lời tâm tình đầu tiên con xin dâng lên là lời ca ngợi, chúc tụng, tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa đã thương ban cho nhân loại muôn vàn hồng ân từ tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Cách riêng trong thời đại mới này, Thiên Chúa đã thực hiện công trình của Ngài thời đại thánh hóa của Chúa Thánh Thần, để ban ơn cứu độ cho nhân loại chúng con cách trọn vẹn hơn. Trải qua dòng lịch sử, con nhận thấy rằng, nơi nào tội lỗi càng nhiều thì ân sủng lại càng chứa chan.


Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần đã được khơi nguồn từ thuở tạo thiên lập đia. Khi tạo dựng trời đất muôn vật thì thần khí của Thiên Chúa đã tác động trên sự sống con người. Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và tác động trên các tổ phụ, đặc biệt nơi Abraham, Isac và Giacob. Cho đến thời Noe thì thánh thần Thiên Chúa lại ban sự sống trên mặt đất thêm một lần nữa. Thời ông Moise thì Thánh Thần tác động để ông Moisê có đầy đủ sự khôn Ngoan để lãnh đạo dân riêng của Thiên Chúa, và trải qua bao khó khăn thử thách ông vẫn giữ vững niềm tin và đầy sáng suốt để đưa dân Israel từ Ai câp trở về nơi Đất Hứa. Rồi trải dọc dài suốt lịch sử, từ thế hệ này đến thế hệ khác người ta tại quên sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, và khi mà dân Israel quên mất rằng Thiên Chúa là Chúa của mình lại tiếp tục phạm tội, thờ ngẫu tượng thì một lần nữa Thánh Thần lại bắt đầu đưa con người trở về với Thiên Chúa trong công cuộc cứu chuộc. Chính sự tác động của thần khí Thiên Chúa mà Mẹ Maria đã đón nhận lời xin vâng như một nữ tì hèn mọn và từ lời xin vâng này ơn cứu độ được khơi nguồn: Con Thiên Chúa đã hạ sinh nơi cung lòng của Mẹ.


Ngày hôm nay, một lần nữa Ngài lại thực hiện công trình thánh hóa của Ngài nơi trần gian này, vì đời sống của nhân loại ngày hôm nay cũng đang lâm vào vòng tội lỗi và bị Satan khống chế, cướp đi linh hồn của nhiều con người. Và cách riêng trong Giáo hội Công giáo của chúng ta, các phẩm trật trong Giáo Hội, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, là những người được Thiên Chúa Cha chọn gọi để rao giảng lời của Ngài, đang có phần nào đang bị xã hội hóa, đang bị rơi vào tình trạng đi xa đường chân lý của Đức Giêsu Kitô. Đây cũng chính thời điểm để Thiên Chúa thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Ngài qua công trình thánh hóa của Chúa Thánh Thần, để lập lại một trật tự trời mới đất mới đem lại ơn cứu độ cho con người.


Kính thưa quý vị. Trước khi vào phần chia sẻ của các cha, con kính xin quý vị cùng với chúng con dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cầu:


“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con xin Ngài gửi Thánh Thần Chúa đến. Nguyện xin Thần khí của Ngài nhắc nhở chúngcon mỗi khi chúng con quên lề luật, quên tình yêu và lời hứa của chúng con với Ngài.


Xin hãy đến Lạy thánh thần chân lý; xin biến đổi chúng con, lạy thánh thần thánh hóa; xin dạy chúng con sống yêu thương, lạy thánh thần tình yêu. Xin tẩy rửa những hoen ố, chữa lành những thương tích, làm ước mát nơi khô cằn, bẻ cong ý chí cứng cỏi, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, hướng dẫn những bước chân lang thang đó đây. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con xin Ngài ban cho chúng con ân sủng qua quyền năng của Ngài. Amen.”


Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chính Thiên Chúa muốn các cha chia sẻ về bốn phần sau đây:


➢ Phần thứ nhất: Cha Phê-rô sẽ nói về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời công khai của Đức Giê-su Ki-tô.


➢ Phần thứ hai: Cha Phaolô về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của Đức Maria, cha thánh Giuse, các tông đồ và các thánh.


➢ Phần thứ ba: Cha Martino nói lên hồi chuông cảnh tỉnh về đời sống của các vị mục tử trong Giáo Hội, cũng như của các tu sĩ trong các dòng tu hiện nay.


➢ Phần thứ tư: Cha Đaminh một lần nữa nói lên sự xác tín của mình vào công trình của Chúa Thánh Thần trong thời đại mới này, và cha sẽ kết thúc bằng lời cầu nguyện thống hối và tạ ơn thay cho toàn thể nhân loại.


Giờ đây, con xin mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ của Cha Phêrô, con kính mời cha!


Cha chào Văn Anh,


➢ Trọng kính quý đức cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý khán thính giả đang đi tìm chân lý và sự thật, con là Phêrô Hà Ngọc Đoài, hôm nay với vai trò là một ngôn sứ của Thiên Chúa, Thiên Chúa muốn anh em linh mục chúng con phải mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình vào công trình của Thiên Chúa, đồng thời vạch ra những âm mưu của Satan đang ngấm ngầm hoạt động trong Giáo Hội thánh thiện của Ngài, và kêu gọi mọi người quay trở về với Thiên Chúa Cha. Và tất cả những gì chúng con trình bày dưới đây đều là Lời của Thiên Chúa muốn chúng con nói chứ không phải chúng con tự mình nói ra.


Kính thưa quý vị,


Trong thời đại này là thời đại hoạt động của Chúa Thánh Thần. Từ lâu, Ngài đã bị dập tắt đi, đã bị Giáo hội của Ngài quên lãng mà không để ánh sáng Thần Linh của Ngài biểu hiện trên chính các vị mục tử của Thiên Chúa Cha. Chính vì thế, trong thời đại mới này, Thiên Chúa Cha muốn dùng Thiên thần Thiên Thương, các cha và những ngôn sứ của Thiên Chúa Cha, đó là các tông đồ, và các con cái của Thiên Chúa Cha trong thời đại mới này, làm cho Ngài được nổi bật lên, hầu mong đưa ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa tới toàn thể nhân loại, giữa một thế hệ gian tà sa đọa, giữa một thế hệ mà Satan đang vây kín rất nhiều.


Thần linh ánh sáng tình yêu, sức mạnh của Thiên Chúa Cha sẽ bao phủ toàn thể địa cầu. Ánh sáng và tình yêu là chính Thánh Thần tình yêu. Ngài là Đấng đem lại sự sống đời đời cho con người. Ngài là Đấng đem lại hơi thở, sức mạnh cho loài người. Thiên Chúa Cha muốn tất cả các con cái của Ngài hãy quy tụ về một mối dưới sức mạnh thần linh, và dưới ân sủng tình yêu thật tuyệt đẹp của Chúa Thánh Thần, hầu mong dẫn đưa con cái của Thiên Chúa Cha biết bỏ đàng tội lỗi mà quay trở về với Ngài. Thiên Chúa Cha muốn giải thoát con người khỏi tay Satan để được về hưởng hạnh phúc bên Ngài trong Nước Trời. Không những thế mà chính sức mạnh thần linh Chúa muốn giải thoát con người khỏi ách của Satan ngay khi sống tại trần gian này. Cho nên, trong thời đại mới này Thiên Chúa Cha dùng Thiên Thần Thiên Thương để viết lại Lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy khi xưa, dưới tác động của thần khí Chúa Thánh Thần, được gọi là Lời Chúa hiện thực.


Thiên Chúa Cha muốn Thiên thần Thiên Thương, các cha và những người làm việc cho Thiên Chúa Cha, hãy làm nổi bật tình yêu Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng đẹp tuyệt đối vì chính Ngài là tình yêu. Ở nơi đâu có tình yêu là ở đó có Thánh Thần, ở đó có sự hạnh phúc, ở đó có sự bình an, và được ở trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa Cha. Cho nên, Thiên Chúa Cha muốn dùng sức mạnh Chúa Thánh Thần được thể hiện trên Thiên Thần Thiên Thương, các cha và những người con của Thiên Chúa Cha nói về một thực trạng thế giới xã hội ngày xưa và nay đang bị sa đọa dưới sự giam cầm của Satan như thế nào. Như các tông đồ khi xưa, dưới sức mạnh và tình yêu của Chúa Thánh Thần, đã mạnh dạn ra đi rao giảng về một Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh và phục sinh. Thì ngày nay, Thiên Chúa Cha cũng muốn con cái của Ngài, các thiên thần của Thiên Chúa hãy mạnh dạn đứng lên, can đảm nói lên sự thật rằng Satan đang ngấm ngầm ở trong Giáo hội, trong xã hội, trong toàn thể nhân loại ngày hôm nay. Hãy đưa chúng ra ánh sáng thì sẽ đẩy lui được bóng tối, vì chính sức mạnh của Chúa Thánh Thần đi đến đâu thì sẽ đẩy lui bóng tối tới đó.


Thiên Chúa Cha muốn con cái của Thiên Chúa Cha hãy vạch trần những âm mưu xảo quyệt, những cám dỗ của Satan đang ẩn núp trong con cái của Ngài ra ánh sáng. Có như vậy thì Satan mới thua. Còn nếu tiếp tục để chúng ngấm ngầm ẩn nấp trong con cái của Thiên Chúa Cha, nhất là trong những người con ưu tuyển của Ngài, thì sẽ tiếp tục dẫn đưa các linh hồn rơi vào tay Satan, sẽ tiếp tục dẫn các linh hồn đi vào trong bóng đêm tội lỗi. Đó là điều mà Thiên Chúa Cha muốn Thiên thần Thiên Thương, các cha và mọi người hãy làm nổi bật tình yêu sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng tuyệt đẹp vô cùng, nhưng con cái của Thiên Chúa Cha đã đẩy Ngài ra khỏi trái tim tâm hồn của mình mà thực hiện theo những sự xúi giục của Satan đang ngấm ngầm trong từng thành viên trong Giáo hội và xã hội.


➢ Hôm nay Thiên Chúa muốn chúng ta nhìn nhận lại vai trò của Chúa Thánh Thần trải dài trong lịch sử Hội Thánh, khởi đi từ chính Đức Giê-su Ki-tô, đấng là đầu của Hội thánh do chính Ngài thiết lập


Việc Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, đã được tiên báo từ thuở xưa. Vì yêu thương con người, và để cứu độ con người mà Ngài đã dám từ bỏ tất cả vinh quang, danh dự để xuống thế làm người như bao người khác, ngoại trừ tội lỗi. Và Ngài đã mặc lấy thân phận con người để yêu thương, để đồng hành, nâng đỡ, sẻ chia, để hi sinh chịu chết và sống lại để cứu con người thoát khỏi cái chết đời đời. Đây là mục đích chính mà Ngài xuống thế gian.


Trong cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô, Ngài không bao giờ làm việc một mình mà luôn có sự hợp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó là sức mạnh của Ba Ngôi Thiên Chúa, là một Thiên Chúa duy nhất. Khi Ngài làm việc thì luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần.


Chúa Thánh Thần là Đấng Tình Yêu, Ngài là Đấng tuyệt đẹp vô cùng, Ngài là Đấng ban hơi thở và sự sống cho con người. Ngài là Đấng thánh hóa con người, dẫn đưa con người tới Thiên Chúa, tới sự thật toàn vẹn. Ngài là Đấng Tình Yêu để cho con người có được hạnh phúc bên Thiên Chúa Cha. Những điều mà Chúa Giêsu Kitô truyền dạy công khai cho con người hay những phép lạ Ngài làm thì luôn luôn có sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trên cuộc đời công khai của Ngài. Cho nên, trong cuộc sống trần gian ngày hôm nay, thì Thiên Chúa Cha muốn tất cả những người con cái của Thiên Chúa Cha, đặc biệt là các vị chủ chăn hay các ngôn sứ của Ngài trong thời đại mới này phải luôn luôn kêu cầu đến sự hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nổi bật nhất là chính Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa, biến đổi con người, sẽ đưa con người tới sự thật toàn vẹn, tới chân thiện mỹ, đó là tới Thiên Chúa. Con người cần phải sám hối, ăn năn tội lỗi của mình mà quay trở về với Thiên Chúa Cha, như chính lời mời gọi của Đức Giêsu Kitô: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”


Khi bắt đầu khởi sự công khai rao giảng Tin Mừng, thì Ngài đã cho con người thấy sự hoạt động của Chúa Thánh Thần ở trên chính con người của Ngài một cách rõ nét khi Ngài chịu phép rửa tại sông Gio-đan.


Để làm việc cho Thiên Chúa Cha, để nói lại Lời Thiên Chúa Cha cho toàn thể nhân loại thì Ngài cũng phải chịu hi sinh, chịu Satan cám dỗ trong hoang địa 40 đêm ngày Và sau khi hết 40 đêm ngày thì Ngài bắt đầu ra đi rao giảng Tin Mừng công khai, làm các phép lạ, chữa lành bệnh tật, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, bỏ con đường tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa Cha. Đặc biệt, Ngài chứng tỏ quyền năng của Ngài khi Ngài làm cho kẻ chết sống lại, cho kẻ què được đi, người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người câm nói được, kẻ nghèo được đón nhận Tin Mừng. Ngài công khai rao giảng rằng Ngài chính là Thiên Chúa xuống thế làm người, là Con Một Thiên Chúa Cha. Ngài đến kêu gọi toàn thể nhân loại ăn năn sám hối, bỏ con đường tội lỗi, và Ngài khử trừ ma quỷ ra khỏi linh hồn và thân xác con người. Ngài đem những giáo huấn của Thiên Chúa đến truyền dạy cho con người, để con người cứ qua giáo huấn đó mà bước đi trên con đường. Vì Ngài là ánh sáng, là đường, là sự thật và là sự sống. Và để đi được trên con đường ánh sáng sự thật đó, thì Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả các con cái của Ngài hãy đi trên con đường thập giá, đi trên con đường đau khổ, cùng vác thánh giá với Ngài thì sẽ bước đến đài vinh quang. Đài vinh quang ở đây không phải là đài vinh quang danh dự trần thế mà chính là được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời.


Thiên Chúa Cha cho biết rằng không có một giáo huấn nào đem lại sự sống cho con người bằng chính Lời Chúa Giêsu Kitô trong Kinh Thánh. Và dưới thời hoạt động của Chúa Thánh Thần ngày hôm nay, thì có Lời Chúa Thánh Thần tác động trên tay Thiên Thần Thiên Thương là Lời Chúa hiện thực, làm cho con người nhớ lại những giáo huấn của Đức Giêsu Kitô để sửa mình, để ăn năn sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi, quay trở về với Thiên Chúa Cha.


Trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu Kitô, để làm được điều đó thì Ngài phải từ bỏ chính con người của mình đi, Ngài phải hy sinh, phải hủy mình ra không, phải từ bỏ tất cả để ôm lấy nhân loại. Ngài phải đánh đổi chính mạng sống, chính con người của Ngài, tất cả những gì của Ngài để đem lại tình yêu cho toàn thể nhân loại. Không có một tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại đâu. Chính sự hy sinh, chịu chết này để chuộc lấy con người và kêu gọi người ta ăn năn sám hối, quay trở về với Thiên Chúa Cha. Và giáo huấn của Ngài chỉ dạy cho con người được biết rằng: chỉ có một Thiên Chúa Cha là Đấng duy nhất mà thôi, hãy quay trở về với Thiên Chúa Cha, tôn thờ và kính sợ Ngài và hằng vâng phục Ngài trong mọi nơi mọi lúc, thì sẽ đem lại sự sống đời đời cho con người. Bằng không thì Satan sẽ lôi kéo con người rơi vào sự giam cầm của Satan, là cái chết đời đời.


Trong cuộc đời công khai của Đức Giê-su, Ngài đã rao giảng những gì:


1. Ngài dạy cho con người biết Thiên Chúa là Cha của mình và thân thưa với Ngài trong tâm tình của một người con qua lời kinh Lạy Cha.


2. Ngài rao giảng về Nước Trời qua các dụ ngôn và cách thức để được vào Nước Trời qua các mối phúc.


3. Cũng qua các dụ ngôn, Ngài tỏ cho con người về lòng nhân hậu xót thương của Thiên Chúa cũng như sự công thẳng của Ngài trong thời cánh chung.


➢ Các dụ ngôn về thời cánh chung thì có nhiều và đã được các nhà thần học giải thích. Nhưng hôm nay Thiên Chúa tỏ cho chúng con hiểu hơn về các dụ ngôn, cụ thể ở đây nói về dụ ngôn cỏ lùng. Và dụ ngôn này đang được ứng nghiệm ngay tại công trình Nhà Thiên Chúa Cha. Giờ đây, con xin được chia sẻ với quý vị.


“Cỏ lùng là con cái của Ác thần, lúa là con cái của Thiên Chúa, và ruộng là thế gian. Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật, Satan cũng là tạo vật của Thiên Chúa nhưng bất tuân lệnh của Ngài. Con cái của Thiên Chúa là lúa, là những con người sống theo Lời Thiên Chúa, mở tấm lòng ra để đón nhận và thực hành Lời của Ngài nên trổ sinh hoa trái. Thiên Chúa cho lúa và cỏ lùng được mọc trong ruộng thế gian và cả hai thụ tạo này đều được hưởng Thần khí sự sống của Thiên Chúa. Mặt trời công chính chiếu tỏa trên cả cỏ lùng và lúa. Nhưng chỉ những tâm hồn biết mở lòng ra đón nhận Mặt Trời Công Chính của Thiên Chúa chiếu tỏa, là Thần khí tình yêu, sự thật của Thiên Chúa, đi trong đường công chính của Thiên Chúa thì mới trở nên bông lúa trĩu hạt.


Khi đến thời đến buổi, Thiên Chúa tách cỏ lùng và lúa, đó là thời đại của Chúa Thánh Thần. Thời đại này Thiên Chúa sai các thiên thần của Thiên Chúa xuống thế gian để thu gom lúa và tách biệt lúa với cỏ lùng. Cụ thể Tổng Lãnh Thiên Thần Thiên Thương, Tổng lãnh Thiên Thần Thiên Mai Hoa và các Thiên Thần của Thiên Chúa, cùng những ngôn sứ và những người Thiên Chúa tuyển chọn cộng tác với các thiên thần để ra đi gặt lúa về cho Thiên Chúa. Đây cũng chính là thời điểm Thiên Chúa cho làm sáng tỏ giữa sự thật và mặt dối trá của thế gian. Những tâm hồn nào mở lòng ra đón nhận Lời Thiên Chúa hiện thực được viết qua tay Tổng lãnh Thiên Thần Thiên Thương, là Thiên Thần Ánh Sáng của Thiên Chúa, đón nhận và thực thi thì sẽ trở nên bông lúa trĩu hạt và được gặt hái về kho lẫm của Thiên Chúa, đó chính là được quy tụ, họp đoàn về cung lòng của Thiên Chúa, là Nhà Thiên Chúa Cha ngay tại trần gian này.


“Thời cánh chung núi đền thờ Chúa,

Đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao,

Vươn mình trên hết mọi ngọn đồi,

Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,

Nước nước dập dìu kéo nhau đi.”


Đây chính là hình ảnh của Nhà Thiên Chúa Cha ngay tại trần gian này. Khi những tâm hồn mở lòng ra đón nhận thi hành Lời Thiên Chúa hiện thực được viết ra từ tay tổng lãnh Thiên Thần Thiên Thương, dưới tác động thần khí Chúa Thánh Thần, thì sẽ được lũ lượt kéo về đỉnh kiên cường, đó chính là Nhà Thiên Chúa Cha – là Thiên đàng tại thế. Còn những ai đi theo sự xúi giục của Satan mà không đón nhận Lời Thiên Chúa hiện thực thì sẽ không sinh hoa kết trái, và sẽ bị Satan là cỏ lùng vùi lấp đi.


Và các thợ gặt Thiên Chúa dùng trong thời đại này, đó chính là các Thiên Thần và những con người Thiên Chúa tuyển chọn, là những con người biết mở lòng ra để đón nhận và thực hành những lời chỉ dạy của Thiên Chúa qua Lời Chúa Hiện Thực. Họ được cộng tác với các Thiên Thần của Thiên Chúa để thu gom và gặt hái lúa vàng về kho lẫm của Ngài, đó chính là Nhà Thiên Chúa Cha.


Những thợ gặt này phải cộng tác và hợp nhất nên một với các thiên thần, phải chiến đấu không ngừng với Satan là các cỏ lùng. Khi gặt lúa về cho Thiên Chúa thì phải giẫm đạp lên cỏ lùng, đó là sự chiến đấu không mệt mỏi, không ngừng nghỉ mới thu gom được từng nhánh lúa vàng lẫn lộn trong cỏ lùng, đó chính là những sự chống đối của Satan; và phải đạp lên những mũi nhọn. Những mũi nhọn là những thử thách có thể làm cho các ngôn sứ, các Thiên Thần chảy máu, nhưng nếu không đón nhận những thử thách này thì sẽ không gặt được lúa vàng về đâu!


Sự chống đối này nằm trong chính thế gian, đó là những con người và các thế lực chống đối. Ngoài ra cũng phải chiến đấu với Satan là những cơn cám dỗ đang bao trùm lên những bông lúa. Những người thợ này phải thật khôn khéo để đẩy lui những cám dỗ của Satan trên những bông lúa thì mới thu gom được nguyên vẹn một bông lúa nặng trĩu hạt. Đây chính là hình ảnh của các ngôn sứ Thiên Chúa đang gieo vào thế gian.


Cũng có những ngôn sứ, những thợ gặt của Thiên Chúa bị Satan vây bủa và không đứng vững được, bị chảy máu và tháo lui, vì những cơn cám dỗ của cuộc đời, đã chiều theo sự cám dỗ của Satan mà chối bỏ Thiên Chúa. Còn những ngôn sứ nào đứng vững trong công trình của Thiên Chúa, lắng nghe lời của Thiên Chúa và chấp nhận sự thử thách của Ngài, thì mới thu gom được nhiều bông lúa về cho Ngài.”


Nói về lòng thương xót của Thiên Chúa Cha Chúa, Giêsu Kitô cũng dùng nhiều dụ ngôn, nhưng hôm nay chỉ con xin được trích dẫn nơi đây dụ ngôn người cha nhân hậu, để nói lên rằng Thiên Chúa Cha hằng mong ngóng, và chờ đón những người con của Ngài quay trở về với Ngài, và luôn tạo cơ hội để con người bỏ con đường tội lỗi mà quay trở về với Ngài. Cho nên, Ngài chưa dập tắt ngay khi con người đang còn sống trên trần gian này. Chính vì thế, hỡi những ai đang còn cơ hội sống trên trần gian này, thì hãy sám hối, ăn năn tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa Cha để Ngài thương xót, để Ngài yêu thương, để Ngài tẩy rửa sạch mọi vết nhơ tội lỗi và làm việc đền tội ngay tại trần gian này. Bao lâu còn sống trên trần gian này thì bấy lâu còn cơ hội để sám hối, ăn năn đền tội trước mặt Thiên Chúa Cha và trước mặt anh chị em của mình.


Như vua David khi xưa đã sám hối, ăn năn tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa Cha. Thì giờ đây, Thiên Chúa Cha muốn toàn thể nhân loại sám hối ăn năn quay trở về với Thiên Chúa Cha, vì Thiên Chúa Cha sẵn sàng tha thứ tội cho những con người nào biết thật lòng sám hối, ăn năn trước mặt Ngài, và biết khiêm nhường, tự hạ, đấm ngực cúi đầu như người thu thuế trong câu chuyện “hai người lên đền thờ cầu nguyện.” Hãy cúi mình sám hối, vì Thiên Chúa Cha luôn luôn yêu thương tấm lòng tan nát, tấm lòng sám hối quay trở về với Ngài và Ngài sẵn sàng ban ơn tha tội. Đó là cơ hội mà Thiên Chúa Cha mời gọi những con người sống trên trần gian này hãy quay trở về với Ngài nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa. Hãy mở rộng tâm hồn, hãy có tâm hồn đơn sơ, hiền lành, khiêm nhường và biết kính sợ Thiên Chúa, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ ban thêm sức mạnh và tác động trên con người đó để can đảm đứng lên, từ bỏ con đường tội lỗi. Đừng ngập tràn trong sự ô nhơ, nhơ nhớp của tội lỗi nữa, kẻo đến ngày giờ Thiên Chúa Cha gọi về với Ngài, ra trước tòa phán xét, thì Ngài sẽ lại phán rằng: xéo đi cho khuất mắt ta, vì các ngươi nói: lạy Chúa, lạy Chúa nhưng lại không thực hành những điều mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy.


Hãy can đảm tuyên xưng danh Thiên Chúa, hãy can đảm nói lên sức mạnh Thần khí của Chúa Thánh Thần đang hoạt động rất mạnh mẽ trong thời đại ngày hôm nay, trong công trình của Ngài. Hãy can đảm làm chứng cho Chúa Thánh Thần vì Ngài là Đấng tình yêu, Ngài là Đấng ẩn khuất mà con người bấy lâu nay hoặc đa số lãng quên Ngài rất nhiều, và đã đánh mất tình yêu của Ngài. Nếu đánh mất tình yêu của Ngài đi thì làm sao sức mạnh của Chúa Thánh Trần tình yêu ngự vào trong tâm hồn, để cải biến, để đem bình an hạnh phúc đến cho chính con người của mình được? Hỡi những người con cái của Thiên Chúa Cha, hãy mở lòng ra để đón nhận ân sủng và sức mạnh thần khí của Chúa Thánh Thần. Vì Ngài là Đấng tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Nếu con người không có tình yêu của Chúa Thánh Thần, thì con người sẽ chết khô héo đi.


Thiên Chúa Cha cũng mời gọi con người hãy nhớ đến hình ảnh cây vả mà vì không sinh trái nên ông chủ muốn chặt đi. Nhưng khi người đầy tớ xin hãy để cho cây này thêm một năm nữa, tạo cơ hội cho nó, may ra sang năm nó ra trái, nếu không ra trái thì hãy chặt đi. Thì giờ đây, Thiên Chúa Cha cũng mời gọi các con cái của Ngài – những ai còn được Thiên Chúa Cha để cho sống trên trần gian này thì hãy lo cắt tỉa, lo sửa đổi chính con người của mình đi để sinh hoa kết trái trong tâm hồn. Đó là lo làm giàu Nước Trời, là lo thu tích của cải Nước Trời, là nơi mối mọt không thể đục khoét được, và là nơi kẻ trộm không thể ăn cắp đi được.


Hãy lo làm việc bác ái, là hãy từ bỏ tất cả mọi vinh quang, danh dự trần thế này mà đi theo Thiên Chúa Cha, để làm việc cho Ngài. Như xưa khi Ngài đã gọi các tông đồ đi theo mình, các ngài đã từ bỏ tất cả mọi thứ trần gian này để đi lo phục vụ Nước Chúa. Thì ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha cũng mời gọi tất cả các tông đồ của Ngài hãy hăng say ra đi rao giảng Tin Mừng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, bỏ con đường tội lỗi để quay trở về với Thiên Chúa Cha. Hãy lo thu tích của cải Nước Trời, lo làm giàu Nước Trời, là lôi kéo các linh hồn về cho Thiên Chúa Cha, lôi kéo các thụ tạo về cho Thiên Chúa Cha. Đó là các linh hồn sa phạm tội, đó là các Thiên Thần sa ngã, là các quỷ được cứu trong thời đại mới này, cũng như giải thoát cho những con người đang sống trên trần gian này, đang bị Satan hoành hành, khống chế, kìm hãm. Hãy làm các việc lành phúc đức mà kêu cầu Thiên Chúa Cha tha thứ các tội lỗi cho họ.


Thiên Chúa Cha muốn các con cái của Ngài hãy can đảm tuyên xưng Thiên Chúa trước mặt anh chị em của mình, hãy can đảm tuyên xưng tình yêu, sức mạnh của Chúa Thánh Thần giữa một xã hội hiện đại đầy áp bức này. Hãy can đảm làm chứng cho Thiên Chúa Cha. Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn, nhưng hãy quy hướng về Thiên Chúa Cha, vì chính Ngài là Đấng đem lại sự sống đời đời cho con người, chính Ngài sẽ đem lại tất cả những gì cần thiết cho con người. Ngoài Ngài ra, không có một thần linh nào khác sẽ đem lại sự sống đời đời cho con người đâu. Cho nên, Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả các con cái của Ngài hãy tỉnh thức, từ bỏ con đường tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa Cha. Hãy gắn chặt mình với Thiên Chúa Cha như cành nho với thân nho thì mới hút được nhựa sống từ chính sức mạnh tình yêu của Chúa Thánh Thần. Những cành nào gắn liền với Thiên Chúa thì cành đó được sự sống đời đời, còn nếu cành nho nào mà tách lìa ra khỏi Thiên Chúa thì sẽ bị bứng ra ngoài mà đem đốt đi.


➢ Thật vậy, con người không thể thiếu vắng Thiên Chúa, không thể sống dồi dào nếu không gắn kết với Ngài, chính vì thế, trước khi về cùng Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-su đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để được ở cùng với con người như Ngài đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”


Bí tích Thánh Thể được gọi là Bí Tích Tình Yêu theo ý hiểu của con người, còn đối với Thiên Chúa thì đó chính là Thịt và Máu của Chúa Giê-su Ki-tô được đổ ra làm giá chuộc để cứu muôn người khỏi sự chết, khỏi tội lỗi. Những ai ăn Thịt và uống Máu Ngài thì sẽ được sự sống đời đời, đó chính là thức ăn nuôi linh hồn con người khi còn ở thế gian này. Vì tình yêu mà Ngài đã chịu hy sinh chính bản thân mình để làm lương thực nuôi sống con người. Và đó cũng là lý do tại sao mà mỗi lần cử hành thánh lễ là một lần nữa cái chết của Chúa Giê-su Ki-tô được hiện tại hoá.


Những ai ăn Thịt và uống Máu Ngài thì được sống đời đời cùng với Ngài, nhưng với điều kiện phải tin thật đó chính là Mình và Máu Đức Kitô đang sống, đang hiện diện, được rước vào chính thân thể của mình để trở nên một với mình. Và khi Chúa Giê-su Ki-tô ngự vào trong thân xác, linh hồn của một người nào, đó không phải chỉ một mình Chúa Giê-su Ki-tô mà chính Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện ở trong linh hồn và thân xác của người đó.


Bí Tích Thánh Thể, là Bí Tích Tình Yêu của Đức Giêsu Kitô. Cho nên, Thiên Chúa muốn tất cả những ai khi tiếp rước Mình và Máu Thánh của Đức Giêsu Kitô thì thân xác và tâm hồn phải trong sạch, trong sáng, thánh thiện, và phải ý thức được rằng: khi tham dự vào lễ Bẻ Bánh đó chính là thánh lễ Missa trong Bữa Tiêc Ly là đón nhận chính Mình và Máu Thánh Chúa là thật, một con người thật của Thiên Chúa được rước vào chính trong thân xác con người phàm nhân yếu hèn của mình. Phải tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã thương xót con mà hạ mình khiêm nhường xuống để ngự vào trong linh hồn và thân xác của con, để nuôi sống con người của con, và cho con được trở nên một với Ngài, được ở trong Ngài.


Nhưng ngày nay con người càng ngày càng xa rời Thiên Chúa và không còn ý thức được sự cao trọng của Bí Tích Thánh Thể nên coi thường, thiếu sự tôn kính đối với Mình và Máu thánh Chúa. Cho nên nhiều người đã lên rước Mình Thánh Chúa trong khi còn đang mắc tội trọng, điều này không chỉ xảy ra với các tín hữu mà ngay cả đối với các tu sĩ nam nữ, những người đã thánh hiến cho Thiên Chúa cũng vậy, đau lòng hơn là có những vị chủ chăn chỉ vì sợ người đời lên án, chê cười mà đã dâng Thánh lễ với đôi bàn tay không thanh sạch. Cho dù linh mục có phạm sự thánh mà cử hành Bí Tích Thánh Thể, thì qua lời truyền phép của linh mục bánh và rượu vẫn trở nên Mình và Máu Chúa Ki-tô. Tuy nhiên, nếu chúng ta không ý thức dọn tâm hồn trong sạch khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, thì thay vì Mình và Máu thánh Chúa trở nên lương thực thường tồn nuôi sống linh hồn mình, lại trở nên án phạt đời đời.


Thiên Chúa chỉ ngự vào trong những tâm hồn nào trong sạch, trong sáng và sạch tội. Còn những tâm hồn nào mang tội trọng trong mình mà rước Chúa Giêsu Thánh Thể thì Ngài sẽ không ngự ở trong những tâm hồn đó. Nếu như Chúa Giêsu Thánh Thể, lương thực nuôi sống linh hồn mà không ngự vào trong tâm hồn của mình thì không thể nào chiến đấu được với Satan. Không có sức mạnh, không có ơn Chúa thì không thể nào chống lại với sự cám dỗ của Satan ngày hôm nay đâu. Vì lũ quy Satan ngày hôm nay rất ghê gớm và xảo quyệt, sẽ lấp liếm những tội lỗi mà con người đã phạm, để khi tham dự Thánh lễ mà vẫn lên rước lễ, vì nghĩ rằng đọc kinh thú nhận đầu Thánh Lễ đó là đã được Thiên Chúa tha tội rồi.


Bí tích Thánh Thể, chính là Bí Tích Tình Yêu, là hy tế của Chúa Giê-su Ki-tô. Nhưng nơi Bí Tích Thánh Thể cũng có sự hiện diện của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ngày nay nhiều người nghĩ rằng khi chầu Mình Thánh Chúa Giê-su Ki-tô, đó chỉ có một mình Thân Thể Chúa Giê-su Ki-tô mà thôi, cho nên khi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể có nơi còn không cho hát các bài về Chúa Cha. Kinh Thánh cũng như Giáo huấn của Giáo Hội cho thấy rằng Ba Ngôi Thiên Chúa là Một Thiên Chúa duy nhất, cho nên ở đâu cũng có sự hiện diện của Ba Ngôi.


Kính thưa quý vị, phần chia sẻ của tôi đến đây là kết thúc...


Văn Anh: Con xin chân thành cám ơn cha Phê-rô đã chia sẻ cho chúng con hiểu hơn về sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của Chúa Giê-su Ki-tô. Vâng, con xin tạ ơn Thiên Chúa đã thương xót đến nhân loại của chúng con đã ban Con Một của Ngài đến để cứu nhân loại chúng con khỏi án phạt đời đời. Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe bài chia sẻ của cha Phao-lô về tác động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của Đức Maria, cha thánh Giuse, các tông đồ và các thánh. Con kính mời cha Phaolô.


➢ Phần chia sẻ của cha Phaolo


Cha cám ơn Văn Anh,

Kính thưa quý vị,


➢ Khi nói đến công trình cứu độ của Thiên Chúa thì chúng ta phải nhớ đến tình yêu của Thiên Chúa trải dài qua mọi thời, đó là Ngài đã cho Thánh Thần của Ngài hoạt động trên tất cả mọi thời để dẫn đường cho con người trở về với Thiên Chúa. Từ khi tạo dựng vũ trụ thì Thánh Thần Thiên Chúa đã hoạt động để đem sự sống của Thiên Chúa đến cho con người. Và trong công trình cứu chuộc con người thì Thánh Thần đã tác động trên những con người đầu tiên đó là Đức Trinh Nữ Maria và thánh Giuse.


Hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse có liên hệ tới sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thời đại ngày nay trên thiên thần Thiên Thương, các cha và những người làm việc cho Thiên Chúa Cha trong thời đại mới này.


Để nói lên sự hoạt động của Chúa Thánh Thần rất mạnh mẽ trong công trình Nhà Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha muốn con cái của Ngài nhìn lại sự hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi Đức Trinh Nữ Maria và cha Thánh Giuse. Chúa Thánh Thần hoạt động một cách rất mạnh mẽ nơi con người Đức Trinh Nữ Maria khi ngài mang thai Con Một Thiên Chúa. Mẹ là một thụ tạo con người được Thiên Chúa Cha chọn gọi từ thuở xưa, khi đặt ngài vào công trình của Thiên Chúa là sinh hạ Con Thiên Chúa tối cao chính là Đức Giêsu Kitô, tất cả đều nằm trong công trình của Ngài.


Khi dưới thời hoạt động của Chúa Thánh Thần, Ngài đã cho Đức Trinh Nữ mang thai và sinh hạ Con Một của Thiên Chúa tối cao. Nếu không có Chúa Thánh Thần hoạt động trong con người Đức Trinh Nữ Maria thì Thần khí của Chúa Thánh Thần sẽ không thể hoàn thành công trình cứu độ mà Thiên Chúa Cha đã hứa từ ngàn xưa là: khi đến thời đến buổi, dưới quyền năng của Chúa Thánh Thần, Con Một Thiên Chúa sẽ được hạ sinh xuống thế làm người nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria – một người nữ sẽ đạp đầu Satan.


Chính niềm tin của Mẹ, dưới tác động của Thần khí Chúa Thánh Thần, mà Mẹ đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha mà thưa hai tiếng xin vâng: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Ngài cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói”. Đây phải nói là sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trên con người của Đức Trinh Nữ Maria, đã làm cho Đức Trinh Nữ Maria tin tưởng một cách tuyệt đối vào Lời Thiên Chúa hứa qua việc truyền tin của sứ thần Gabriel.


Trong công trình Cứu Độ, khi Đức Trinh Nữ Maria mang thai Con Một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, thì Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động nơi con người của Mẹ. Khi sứ thần đến báo mộng cho Thánh Giuse là phải đón Đức Trinh Nữ Maria về nhà, vì Mẹ mang thai Con Một Thiên Chúa là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, cha Thánh Giuse phải có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ Đức Trinh Nữ Maria và Đức Giêsu Kitô. Dưới quyền năng hoạt động của Chúa Thánh Thần, Thánh Giuse và Mẹ đã âm thầm đưa hài nhi trốn sang Ai Cập. Đây phải nói là sự chỉ đạo hướng dẫn đến từ Thiên Chúa qua tác động của Thần khí Chúa Thánh Thần trên Đức Trinh Nữ Maria và cha Thánh Giuse, từ khởi đầu cho tới khi hoàn tất công trình Cứu Chuộc.


Từ khởi đầu khi được sinh ra cho tới khi kết thúc cuộc đời dương thế của Đức Trinh Nữ Maria và cha Thánh Giuse, luôn luôn có sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Không một cử chỉ, hành động, bước đi nào mà thiếu vắng hoạt động của Chúa Thánh Thần trên các ngài. Và trải dài cho đến ngày hôm nay, Đức Trinh Nữ Maria và cha Thánh Giuse vẫn luôn đồng hành và bảo vệ tất cả con cái của Thiên Chúa, những người biết kính sợ và vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha.


Để con người vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha thì luôn luôn phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần hoạt động trên con người của mình, thì tất cả sự hoán cải, thay đổi đời sống mới trở thành hiện thực.


Tiếp nối sự hoạt động của Chúa Thánh Thần cho tới ngày hôm nay được thực hiện trong công trình Nhà Chúa Cha, thì không bao giờ được thiếu vắng hoặc quên đi hình bóng của Chúa Thánh Thần trên con người Nguyễn Chu Thiên Thương. Dưới tác động Thần khí của Chúa Thánh Thần thì chính Thiên Thần Ánh Sáng của Thiên Chúa được hòa nhập vào con người của Nguyễn Chu Thiên Thương, trở thành một thụ tạo hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha sử dụng trong công trình của Ngài dưới tác động Thần khí của Chúa Thánh Thần, là viết Lời Chúa hiện thực để đồng hành và hướng dẫn con người quay trở về với Thiên Chúa Cha. Lời Chúa hiện thực được viết ra để hướng dẫn và chỉ đạo cho con người biết noi gương Đức Trinh Nữ Maria mà thưa hai tiếng xin vâng: “Vâng, con đây là người con yếu đuối, tội lỗi của Thiên Chúa Cha, xin Ngài cứ làm cho con những gì mà Ngài muốn, để thánh ý của Thiên Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”


Chúa Thánh Thần hoạt động trong công trình của Ngài khi Ngài cho các thiên thần xuống thế làm người, khi Ngài cho các thiên thần hoạt động trong những con người mà Thiên Chúa cho được đón nhận các Thiên Thần để đồng hành và làm việc cho Thiên Chúa Cha. Bên cạnh đó, Chúa Thánh Thần còn tác động trên những con người này bằng cách ban niềm tin một cách nhưng không. Niềm tin khi tin vào sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong công trình của Thiên Chúa Cha trong thời đại mới này cải biến những con người tội lỗi biết quay trở về với Thiên Chúa Cha.


Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần biến đổi con người tội lỗi trở thành một thụ tạo tốt đẹp hòa hợp làm một với Thiên Thần Ánh Sáng của Thiên Chúa Cha, để Ngài hoàn toàn sử dụng theo ý Ngài muốn.


Từ những con người tội lỗi thì giờ đây trở thành những khí cụ đắc lực trong công trình của Ngài bao gồm các cha, các sơ và những con người trong Đạo Binh Ánh Sáng, được trở về với công trình của Thiên Chúa Cha trong thời đại mới này. Nếu không có sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, thì ngày hôm nay những con người này có được đặt vào trong công trình của Ngài với niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa hay không? Nếu không có sự tác động của Chúa Thánh Thần trên những con người này, thì những con người này có hoán cải, thay đổi đời sống của mình để trở nên thánh thiện, đẹp đẽ trước mặt Thiên Chúa Cha hay không?


Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi Đức Trinh Nữ Maria khi xưa cũng đã dẫn đưa Mẹ mang Thiên Chúa đến cho nhân loại. Thì ngày hôm nay, sự hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi Thiên Thần Thiên Thương, các cha, các sơ, các thầy và mọi người trong Đạo Binh Ánh Sáng cũng phải đưa Thiên Chúa đến cho tha nhân. Như khi xưa Đức Trinh Nữ Maria dưới sự hoạt động của Thần khí của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã đưa Đức Giêsu Kitô đến với toàn thể nhân loại, điển hình là thánh Gioan Tẩy Giả đang khi còn trong dạ mẹ.


Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi Đức Trinh Nữ Maria, đã giúp Mẹ can trường theo gót Chúa Giêsu lên tận đồi Can-vê, phải chịu những đau đớn khổ cực khi nhìn thấy Con Một Thiên Chúa bị giết chết và treo trên thập giá. Nếu không có sự hoạt động của Chúa Thánh Thần thì Mẹ có tin nhận người con mình mang thai là Con Một Thiên Chúa dưới tác động quyền năng của Chúa Thánh Thần hay không? Nếu không có niềm tin thì Mẹ có tiếp tục theo Chúa Giêsu Kitô lên đồi Can-vê và tin vào sự chết và sống lại của Đức Giêsu Kitô để cứu chuộc con người hay không? Niềm tin này phải nói đến ân sủng của Chúa Thánh Thần hoạt động trên Đức Trinh Nữ Maria và cha Thánh Giuse.


Tiếp nối cho đến ngày hôm nay, thì sự hoạt động của Chúa Thánh Thần phải được nổi bật lên vì Ngài là Đấng luôn âm thầm hoạt động trên Thiên Thần Thiên Thương, các cha và mọi người trong Đạo Binh Ánh Sáng và tất cả những ai tin vào công trình của Ngài. Phải nhìn lại rằng: sự hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi Đức Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa được ngự trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria là do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần. Thì ngày hôm nay, sự hoạt động của Chúa Thánh Thần được thể hiện trên các Thiên Thần của Thiên Chúa là Thiên Thần Thiên Thương, Thiên Thần Thiên Mai Hoa và các Thiên Thần khác, là do kế hoạch và sự chỉ đạo của Thiên Chúa. Không ai có quyền phán xét quyền năng của Thiên Chúa phải làm thế này, thế kia theo suy nghĩ trí khôn của loài người mà Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, Ngài muốn hoạt động, Ngài muốn làm ra sao trong công trình cứu độ của Ngài thì đó là do quyền năng của Thiên Chúa, không ai có quyền lên án, phán xét sự hoạt động uyển chuyển của Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Đấng thông minh, khôn ngoan tuyệt đối, tuyệt mỹ vô song, không có gì có thể cản trở được công trình của Ngài. Không có gì có thể cản trở được sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trên những thụ tạo mà Thiên Chúa Cha dùng trong công trình của Ngài, dưới thời hoạt động của Chúa Thánh Thần.


Dưới thời hoạt động của Chúa Thánh Thần, tất cả những thụ tạo mà Thiên Chúa Cha tạo dựng nên đặt để vào trong công trình của Ngài hãy noi gương sự tùng phục của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse với Thiên Chúa Cha như thế nào để làm theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Chúa Thánh Thần từng bước một trong công trình của Ngài. Vì Chúa Thánh Thần là Đấng thấu rõ và ẩn khuất. Ngài không thể hiện một cách rõ ràng, rõ nét như Đức Giêsu Kitô, mà Ngài luôn luôn thể hiện một cách rõ nét trên những con người, những thụ tạo mà Thiên Chúa Cha chọn gọi trong công trình của Ngài, bằng cách nhìn lại những hình ảnh, những hoa trái ân sủng mà Thiên Chúa Cha đặt để trên những thụ tạo, trên những con người, trên những Thiên Thần được đặt để trong công trình của Ngài dưới thời đại hoạt động của Chúa Thánh Thần như: Thiên Thần Thiên Thương được ân sủng của Thiên Chúa dưới tác động Thần khí của Chúa Thánh Thần khi viết Lời Thiên Chúa Cha cho toàn thể nhân loại nhớ lại những lời Đức Giêsu Kitô khi xưa đã giảng dạy, để cho con người ăn năn hối cải mà quay trở về với Thiên Chúa Cha.


Không những thế, Thần Khí còn được tác động trên Thiên Thần Thiên Thương, khi Lời Chúa được viết ra thì Satan cũng phải cúi đầu vâng phục và con người cũng phải tuân theo, để làm theo những gì mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy.


Dưới tác động Thần khí của Chúa Thánh Thần thì ngày hôm nay Chúa Thánh Thần hoạt động một cách rõ nét trên Thiên Thần Thiên Thương, trên những con người, những thụ tạo mà Thiên Chúa Cha đặt để vào trong công trình của Ngài. Hãy mở lòng ra để xin ơn đức tin, ơn hoán cải và ơn chữa lành phần hồn phần xác, để Ngài xua trừ những Satan ra khỏi con người của mình thì khi đó mới mở lòng đón nhận ân ban của Chúa Thánh Thần, là tin vào công trình của Thiên Chúa Cha, tin vào sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, được thể hiện trên các thụ tạo mà Thiên Chúa Cha đặt để vào trong công trình của Ngài.


Nếu không có Chúa Thánh Thần thì chắc chắn Thiên Thần Thiên Thương, các cha, các thầy, các sơ không thể nào có được ơn can đảm mà từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian, từ bỏ tất cả những vinh hoa phú quý, những lợi lộc, danh vọng, chức quyền ở trần gian này mà đi theo công trình của Thiên Chúa Cha được.


Trong con cái loài người, đứng sau Mẹ Maria đó là mẫu gương của cha Thánh Giuse. Nét nổi bật trong cuộc đời của Thánh Giuse là sự âm thầm, khiêm nhu và nhỏ bé. Chính tâm hồn khiêm nhu, nhỏ bé, hiền lành mà Thánh Thần Thiên Chúa đã hoạt động trong con người của cha Thánh Giuse. Trong suốt cuộc đời của Thánh Giuse, không một sự ồn ào, náo nhiệt mà là sự đơn sơ âm thầm ít người biết đến. Nhưng tác động của Thần khí Thiên Chúa làm cho ngài mạnh mẽ, kiên cường.


Cha Thánh Giuse khi chưa mở lòng ra đón nhận sự tác động của Chúa Thánh Thần, cũng có sự giằn vặt của một con người bình thường, không chấp nhận được việc Mẹ Maria mang thai nên đã tìm cách thoái lui. Nhưng khi mở lòng ra để đón nhận và hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa, Thánh Giuse đã để cho Thiên Chúa sử dụng mình như một trẻ thơ bám vào tay của người cha để người cha tự do dẫn mình đi đâu tùy ý. Thì nay, TL Thiên Thần Thiên Thương cũng thế, khi là một xác phàm con người cũng có những yếu đuối, những suy tư của phận người, nhưng khi được Thiên Chúa thanh luyện thì đã hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa, hoàn toàn để cho Thiên Chúa sử dụng mình, nên Thần khí Thiên Chúa được hoạt động mãnh liệt trong con người của TL Thiên Thần Thiên Thương. Chính vì sự vâng phục âm thầm đơn sơ nhỏ bé, sẵn sàng chấp nhận bị người đời coi thường, lên án mà Lời Chúa hiện thực mới hoàn toàn trở nên sống động có sức mạnh phi thường khiến Satan cũng phải khuất phục và tuân theo.


Thiên Chúa Cha muốn các linh mục và tu sĩ hãy noi gương cha Thánh Giuse chăm lo công việc của Thiên Chúa Cha và chăm sóc các con chiên của Ngài giống như Thánh Giuse đã chăm sóc Chúa Giêsu khi xưa. Cha Thánh Giuse chăm sóc Chúa Giêsu trong sự âm thầm như thế nào, thì Thiên Chúa Cha cũng muốn các linh mục, các tu sĩ hãy noi gương Thánh Giuse âm thầm chăm sóc Giáo Hội, chăm sóc đoàn chiên mà Ngài trao ban như vậy.


➢ Văn Anh: Con xin tạ ơn Thiên Chúa, vì nhờ sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa của Mẹ Maria và cha thánh Giu-se, qua tác động của Chúa Thánh Thần mà công trình cứu độ của Thiên Chúa được mở ra cho nhân loại. Con xin mời cha Phaolô tiếp tục chia sẻ cho chúng con.


➢ Các tông đồ


Để tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu Kitô trong thời đại mới này, Thiên Chúa Cha muốn chúng ta lật lại trang sử đã đi qua dưới sự hoạt động của Chúa Thánh Thần rất mạnh mẽ được thực hiện trên những con người bằng xương, bằng thịt. Đó là hình ảnh của các tông đồ khi xưa. Khi các ngài được cùng ăn, cùng uống, cùng sống với Đức Giêsu Kitô – là một Thiên Chúa, thì mắt các ngài được mở ra trước các lời rao giảng đích thực của Chúa Giêsu Kitô trao ban cho các ngài. Nhưng sau khi Chúa Giêsu Kitô về trời thì Ngài biết được sự yếu đuối, kém cỏi của loài người. Nên Ngài đã hứa ban Chúa Thánh Thần để các ngài nhớ lại những Lời Chúa Giêsu Kitô chỉ dạy mà đem ra thực hành.


Quả đúng như thế, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần ngự trên các tông đồ và khi đầy quyền năng Thần khí của Chúa Thánh Thần, thì các ngài đã được mở mắt ra và đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, thêm xác tín vào những gì Chúa Giêsu Kitô rao giảng là đến từ Thiên Chúa, và vào Đức Giêsu Kitô là Đấng Mê-si-a, là Thiên Chúa đến cứu độ loài người qua cái chết và sự phục sinh. Đây chính là lời loan báo và đỉnh cao của niềm tin Kitô giáo về Chúa Giêsu Kitô. Và ai tin vào điều này thì sẽ được cứu độ. Các tông đồ tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần thì các ngài đã can đảm tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa, can đảm kêu gọi người ta làm theo những lời chỉ dạy đã được Chúa Thánh Thần soi sáng, ghi chép lại trong Kinh Thánh. Để qua đó, từ thế hệ này tới thế hệ kia mà thực hành những điều Thiên Chúa truyền dạy cho con người. Chỉ có Thần khí Chúa Thánh Thần tác động trên con người thì con người mới mở lòng ra mà đón nhận ân sủng lớn lao đến từ Thiên Chúa. Với quyền năng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các ngài đã dám từ bỏ tất cả mọi sự, từ bỏ chính con người của mình mà hi sinh chịu chết để làm chứng cho Thiên Chúa Cha.


Chính vì niềm tin vào sự chết và sống lại của Đức Giêsu Kitô mà các thánh tông đồ đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha, trở nên những người biết kính sợ Thiên Chúa, trở nên những người đầu tiên biết rao giảng về Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh để hầu mong loan truyền ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại. Dù bị bắt bớ, bị lên án nhưng các ngài vẫn can đảm để cùng vác thánh giá cùng với Đức Giêsu Kitô và cùng chịu chết với Ngài. Thánh Phê-rô, với sự khiêm nhường sâu thẳm, nhận thấy mình đầy yếu đuối tội lỗi, không xứng đáng chịu đóng đinh cùng một cách như Thầy chí thánh Giê-su, nên ngài đã xin được đó đinh ngược. Đó chính là điều minh chứng sáng giá nhất để cho con người trong thế hệ ngày hôm nay phải noi theo. Vì đâu mà các ngài đón nhận được như thế nếu không phải từ ân ban của Chúa Thánh Thần đổ xuống trên các ngài?


Tiếp đến, là thánh Phaolo – một tông đồ dân ngoại, được Thiên Chúa đặt để trong công trình của Ngài. Ngài là người đã từng bắt bớ đạo Chúa, nhưng sau khi được Chúa biến đổi, được Chúa đổ tràn đầy Thần khí Chúa Thánh Thần xuống trên ngài, thì ngài đã trở thành lợi khí đắc lực trong công trình của Thiên Chúa, đã tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu Kitô. Ngài đã hang say rao giảng Tin Mừng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối trở về với Thiên Chúa Cha, chữa lành và trừ quỷ. Ngài cũng can đảm dám tuyên xưng một Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh, và đã hi sinh chính mạng sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa Cha. Bên cạnh đó còn nhiều các tông đồ khác đã can đảm làm chứng cho Thiên Chúa ngay trên các hội đường, và những nơi mà các ngài đặt chân đến. Các ngài đã dám tuyên xưng danh thánh của Thiên Chúa, cho dù bị bắt bớ, bị loại trừ, bị lên án, bị giết chết.


Nếu không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần ban cho thì các ngài không đủ can đảm nói Lời Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại đâu. Và chính nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần cho nên lời nói, hành động của các ngài có sức biến đổi những con người tội lỗi, có sức xua trừ Satan, thậm chí nhìn thấy hình bóng của các ngài thì Satan cũng phải rút lui, hay chỉ cần áo choàng của các ngài lướt qua Satan cũng phải khiếp sợ, như tấm áo của thánh Phaolo hoặc hình bóng của thánh Phêrô. Đây là hình ảnh để nói lên cho con người trong thế hệ ngày hôm nay rằng: nếu tâm hồn nào mở lòng ra để đón nhận ân ban của Chúa Thánh Thần, thì sẽ làm được những điều mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy, sẽ xua trừ được lũ quỷ Satan, sẽ tránh xa tội lỗi mà hằng vâng phục đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.


Giờ đây chính các ngài đã được tôn vinh khi các ngài đã can đảm làm chứng cho Thiên Chúa Cha. Và chính sự hi sinh chết đi của các ngài mà những hạt giống đức tin được các ngài gieo vãi đã đơm bông kết trái cho tới ngày hôm nay, và hạt giống đức tin sinh sôi nảy nở đó chính là ân ban của Chúa Thánh Thần. Nếu không có Chúa Thánh Thần hoạt động trên những con người này, nếu không có Chúa Thánh Thần làm cho đức tin được trỗi dậy thì sẽ không lưu truyền được cho tới ngày hôm nay. Vì vậy, Thiên Chúa Cha muốn mời gọi toàn thể nhân loại, đặc biệt là các mục tử ngày hôm nay hãy biết tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin ân ban của Chúa Thánh Thần hoạt động trên chúng con, để chúng con lắng nghe được Lời Thiên Chúa, để chúng con mạnh dạn can đảm từ bỏ cả mạng sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa Cha ngay tại trần gian này, để chúng con can đảm dứt bỏ con đường tội lỗi mà đứng lên quay trở về với Thiên Chúa.


➢ Tiếp nối các tông đồ khi xưa, đó là các thánh.Các ngài cũng phải chịu đau khổ để can đảm tuyên xưng, làm chứng cho Thiên Chúa Cha giữa một thế giới gian tà, sa đọa, giữa những sự cám dỗ của Satan, khi bị những vị vua chúaquan quyền khi xưa chống đối và bắt bớ.


Và từ thời cổ đại tiếp nối các tông đồ khi xưa cho đến thời trung cổ, và cho đến ngày nay. Các vị thánh nổi tiếng để lại dấu ấn đức tin là các vị thánh được ngự trong cung điện của Nhà Chúa Cha, đó là thánh Phanxicô Xavie, thánh Đaminh, Thánh Catarina Siena, Thánh Anton Padoue, Thánh Vinh Sơn, thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su,…ngoài ra còn nhiều vị thánh đã để lại dấu ấn sáng chói cho các vị mục tử ngày hôm nay phải noi theo. Chính nhờ sự hy sinh, nhờ sự can đảm của các ngài đã bỏ con đường tội lỗi, đã dám lên tiếng chống lại chế độ thần quyền và giáo quyền để làm chứng cho Thiên Chúa Cha, để kêu gọi những con người tội lỗi quay về với Thiên Chúa Cha.


Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các ngài đã dám can đảm nói về chế độ độc tài, chế độ thần quyền, về những đam mê danh quyền, chức vụ, mua thần bán thánh của các vị khi xưa. Các ngài đã dám cải cách, cải tổ các dòng tu để nói lên sự thật mà Thiên Chúa Cha muốn ở nơi các vị thánh hiến cho Thiên Chúa Cha. Các ngài đã dám thẳng tay vạch mặt mưu mô cám dỗ của Satan đang ẩn núp ở trong những con người mà Thiên Chúa Cha tuyển chọn. chỉ rõ sự sai trái của các vị mục tử thời Trung Cổ, về sự đam mê danh vọng chức quyền, tiền bạc, danh dự, mua thần bán thánh của họ . Các ngài đã dám lên tiếng chống đối lại những sự mại thánh, mại dâm của Satan xưa kia đã ẩn núp trong các vị mục tử của Thiên Chúa. Thì ngày hôm nay, tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu Kitô dưới tác động thần khí Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Cha tiếp tục dùng công trình của Thiên Chúa Cha để vạch rõ ra sự khống chế của Satan đang ẩn núp trong các vị mục tử của Thiên Chúa, và nơi những người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa Cha trong các dòng tu.


➢ Trọng kính quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý vị, phần chia sẻ của con đến đây là kết thúc. Con xin cám ơn quý vị đã lắng nghe. Nguyện Chúa Thánh Thần là Đấng Tình yêu, soi trí mở lòng cho quý vị nhận ra công trình của Thiên Chúa Cha đang được thực hiện trong thế giới này. Con xin kính chào quý vị. Cha chào Văn Anh.


Văn Anh: Con cám ơn cha Phaolo. Kính thưa quý vị phần chia sẻ của cha Phao-lô đã kết thúc buổi chia sẻ của chúng con hôm nay. Hoạt động của Chúa Thánh Thần đã trải dài qua mọi thời đại. Nhưng con người thường hay lãng quên sự hiện diện của Ngài. Và đặc biệt trong Giáo Hội ngày hôm nay, phần đông các linh mục, tu sĩ nam nữ đã không còn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn tư tưởng, lời nói, hành động của mình nữa, nhưng đã để Satan ngấm ngầm hoạt động trong con người của mình, để rồi không còn sống đúng với ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa trao ban. Đó là điều chúng con sẽ trình bày trong Video tiếp theo. Con xin mời quý vị cùng đón xem. Con xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.


Jesus, I trust in You


0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page