THỨ SÁU - TUẦN IV MÙA CHAY (Ga 7:1-2.10.25-30) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA
- 4 thg 4
- 5 phút đọc
“Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến.” (Ga 7,28)
BÀI ĐỌC 1: Kn 2,1a.12-22
Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã.
Bài trích sách Khôn ngoan.
1a Quân vô đạo suy tính sai lầm, chúng bảo nhau :
12“Ta hãy gài bẫy hại tên công chính,
vì nó chỉ làm vướng chân ta,
nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật,
và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo.
13Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa,
xưng mình là con của Đức Chúa.
14Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta,
thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi.
15Vì nó sống thật chẳng giống ai,
lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị.
16Nó coi ta như bọn lọc lừa,
tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn.
Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may,
hậu vận của người công chính.
Nó huênh hoang vì có Thiên Chúa là Cha.
17Ta hãy coi những lời nó nói có thật không,
và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào.
18Nếu tên công chính là con Thiên Chúa,
hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù.
19Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hoà làm sao,
và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào.
20Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã,
vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm.”
21Chúng suy tính như vậy thật sai lầm,
vì ác độc mà chúng ra mù quáng.
22Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa,
chẳng trông chờ người thánh thiện sẽ được thưởng công,
cũng không tin kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng.
TIN MỪNG: Ga 7,1-2.10.25-30
Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng giờ của Người chưa đến.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.
2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới, 10 khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.
25 Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói : “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao ? 26 Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô ? 27 Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi ; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” 28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng : “Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. 29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.”
30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người ; nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

THỨ SÁU - TUẦN IV MÙA CHAY (Ga 7:1-2.10.25-30)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa hôm nay tiếp tục làm sáng tỏ về thân thế của Chúa Giêsu cho dân Do Thái cũng như cho tất cả con người được biết: Ngài xuất thân từ đâu.
Chúa Giêsu cho biết: Ngài xuất thân từ chính Thiên Chúa Cha. Ngài được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu độ con người. Thiên Chúa là Đấng vô hình; nên để ở cùng và đồng hành với con người, thì Thiên Chúa làm theo kế hoạch của Ngài: là cho Con của Ngài xuống thế làm người như bao người khác. Và khi đến thời điểm công khai rao giảng Tin Mừng Nước Trời, thì Thiên Chúa tỏ rõ cho con người được nhận thấy Thiên tính thật của Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài xuất thân từ Thiên Chúa Cha, Ngài từ trời xuống thế, và chỉ có Đấng từ trời xuống mới biết được Thiên Chúa Cha. Nhưng con người phàm trần lại không tin vào Lời của Chúa Giêsu, họ cho rằng: Ngài nói không đúng sự thật, nói phạm thượng. Đối với trí óc và suy nghĩ hạn hẹp của con người thì những gì mắt họ thấy, tai họ nghe cần được kiểm chứng, xác nhận rõ ràng thì họ mới tin, như những gì theo đúng suy nghĩ lập luận của họ thì họ mới cho là đúng.
Nhưng con người đâu biết rằng: Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn mỹ. Ngài có thể làm được mọi sự và Ngài có toàn quyền trên thân xác của con người. Sai lầm của con người là dùng trí óc hạn hẹp, cùng sự ích kỷ, kiêu ngạo, và không mở lòng ra để lắng nghe và đón nhận những ân sủng, những hoa trái đến từ Thiên Chúa, để thấy được những việc làm và những chỉ dạy tốt lành của Con Thiên Chúa. Từ những câu nói, hành động và kết án của con người đối với Chúa Giêsu thì càng chứng tỏ tội lỗi của con người rất lớn; họ nói: “Ông Giêsu, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Kitô, khi Ngài đến thì chẳng ai biết Ngài xuất thân từ đâu cả”.
Lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng được ứng nghiệm. Vì thời đại mới này là thời đại của Chúa Thánh Thần hoạt động. Con người trong thời đại hôm nay cũng tự cho mình hiểu biết được mọi quyền năng của Thiên Chúa, hiểu thấu được con đường, tư tưởng, công trình của Thiên Chúa, và biết hết mọi sự về Thiên Chúa. Những ai đang có suy nghĩ và tư tưởng như vậy là không đẹp lòng Thiên Chúa. Để biết được đường hướng, tư tưởng và việc làm của Thiên Chúa, thì mỗi người hãy cầu xin Chúa ban ơn Chúa Thánh Thần xuống, để con người biết khiêm nhường, tự hạ, nhìn nhận thân phận tội lỗi, yếu đuối, thấp hèn của mình trước mặt Thiên Chúa, để xin Ngài ban ơn soi sáng để con người nhận ra các việc làm trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, đang được thực hiện tại nơi Nhà Chúa Cha trong thời đại mới này.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.
Comments