THIÊN THƯƠNG VIẾT LỜI CHÚA CHA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA THẦN KHÍ CHÚA THÁNH THẦN
- NHA CHUA CHA
- 13 thg 3, 2024
- 19 phút đọc
Đã cập nhật: 19 thg 5, 2024
CHÚA CHA CHÚA CON CHÚA THÁNH THẦN - JERUSALEM MỚI - CHƯƠNG II
III. THIÊN THƯƠNG VIẾT LỜI CHÚA CHA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA THẦN KHÍ CHÚA THÁNH THẦN
1. Đặc Sủng viết Lời Chúa
Được ơn viết Lời Chúa là một đặc sủng đối với Chu Thiên Thương bởi vì trong lịch sử Kinh Thánh, lịch sử Giáo Hội lữ hành chưa thấy có ai được ơn này. Sự kiện này đã diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu tâm sự của chính Chu Thiên Thương trong lá thư gửi Đức Thánh Cha Phanxico đề ngày 25 tháng 1 năm 2022.
1.1 Tiến trình của đặc sủng viết Lời Chúa.
Vào lúc 00 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2013, Chúa đã đến với Thiên Thương và Ngài nói chuyện với chị thông qua chữ viết. Ngài đẩy tay chị viết khi chị đặt câu hỏi. Các chữ được viết ra luôn bắt đầu bằng câu “Cha chào con”, “Chúa Cha nói con nghe”: và sau đó là lời chỉ dạy chị phải làm gì ngay phút hiện tại, rất rõ ràng, đơn sơ và dễ hiểu. Ví dụ: “Chúa Cha muốn con ăn chay, cầu nguyện, sống yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, tự hạ, từ bỏ mọi đam mê”. Cách cầu nguyện như: “Con phải siêng năng đọc Kinh Thánh, lần chuỗi Kinh Mân côi với Đức Mẹ, chuỗi thương xót, con phải cầu nguyện nhiều cho các linh hồn, cho các tội nhân”v.v.
Thời gian đầu chị chỉ được nói chuyện với Chúa khoảng một giờ vào lúc nửa đêm, nhưng sau đó chị đã xin được nói chuyện với Chúa bất cứ lúc nào và Chúa đã nhận lời. Bất cứ khi nào chị có ý định xin thánh ý Chúa là Chúa đẩy tay chị viết ra sau khi chị đã làm dấu Thánh Giá và cầu nguyện với Chúa. Từ ngày đó cho đến nay, các cuốn sổ Thiên Thương viết Lời Chúa vẫn còn được lưu giữ tại Nhà Chúa Cha.
1.2 Lời được viết dưới tác động của Thần Khí Chúa Thánh Thần
Điều này đã được chứng minh qua thời gian mười năm, những chữ viết này đã làm nên lịch sử của cả một đoàn người được ơn trở lại, các nhân chứng đã làm chứng trên Youtube “Tiếng Nói Sự Thật”. Họ đã được ơn chữa lành và giờ đây đang làm chứng cho những lời được viết ra bằng việc sống những giá trị của Tin Mừng. Lời được viết ra đã đang và sẽ giúp những ai muốn tìm kiếm thánh ý Chúa cho cuộc đời mình một cách trực tiếp, và giúp mọi người nhớ lại những Lời Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội, hoàn toàn không thay thế Lời Chúa Vĩnh Cửu trong Sách Thánh.
2. Các Việc Làm Hiện Tại Của Thiên Thương
2.1. Lời Chúa được viết cho các trường hợp sau đây:
- Cho những ai thỉnh cầu thánh ý Chúa Cha
- Cho quỷ phải truyền đạt Lời của Chúa Cha khi Ngài muốn.
- Cho các bệnh nhân để quỷ phải xuất ra
- Cho người trừ quỷ trong những trường hợp truyền quỷ mà chúng không xuất ra.
- Cho người làm việc trong những lần không nhận được quỷ từ bệnh nhân.
- Cho bệnh nhân: Tại sao được truyền rồi mà quỷ không xuất ra.
2.2. Nhận định về việc Thiên Thương viết Lời Chúa
Nhiều người cho rằng Thiên Thương ơn viết Lời Chúa, đặt tay chữa lành và trừ quỷ đến từ satan.
Trước hết để phân biệt đâu là sự thật, chúng ta hãy tìm về nguồn Kinh Thánh, Công vụ tông đồ kể lại trường hợp thánh Phaolô gặp “một người đầy tớ gái bị quỷ thần ám và thuật bói toán của cô làm lợi cho các chủ của cô”.Nhưng kết quả thế nào khi Phaolô nhân danh Chúa trừ quỷ? “Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi” còn ông Phaolô và Xila thì bị lôi ra trước nhà chức trách, bị vu cáo và bị bắt giam (x.Cv 16, 16-24).
Thật vậy, Satan cũng có thể ban một số năng lực cho kẻ theo chúng để lừa họ. Như người lên đồng có khả năng thấu thị, người khác có khẳ năng cầm bút viết từ trang này đến trang khác những thông điệp tự phát, những người khác cảm thấy mình có thể ở hai nơi, nghe thấy tiếng nói của ma quỷ, nhìn thấy ma quỷ, ơn chữa khỏi bệnh cho người khác. Nhưng đằng sau các ơn này, người được ơn có bình an, hạnh phúc hay không? Có sợ Chúa, sợ Đức Mẹ, sợ thánh giá, sợ xưng tội, rước Mình Thánh Chúa hay không? Họ có thật sự khiêm nhường, tự hạ và đơn sơ hay không? Và đặc biệt là có cứu giúp được nhiều các linh hồn bỏ đường tội lỗi quay trở về với Chúa hay không?. Ngược lại nếu do ma quỷ thì họ rất sợ ánh sáng, sợ phải nói sự thật của Chúa, sợ xưng tội, sợ rước Mình Thánh Chúa, kiêu ngạo, nóng giận, không bình an.
Ở đây Thiên Thương, các cha và mọi người trong Đội Quân Ánh Sáng thì luôn thấy bình an, hạnh phúc, luôn sống yêu thương hơn, khiêm nhường hơn, ăn chay, cầu nguyện liên lỉ, biết tha thứ, siêng năng tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa và đọc Kinh thánh nhiều hơn. Một sự thật mọi người cần cảnh giác là: Satan là cha đẻ của những kẻ dối trá, nó cũng có thể bắt chước những ơn mà Chúa ban cho Chu Thiên Thương để đi cám dỗ người khác là Thiên Thương đang làm việc cho Satan, không đến từ Thiên Chúa.
* Nhận định của Giáo quyền địa phương về những ơn Chúa ban cho Thiên Thương
Ngày 28 tháng 2 năm 2016 Chúa muốn Thiên Thương viết thư cho Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt, để chia sẻ những ơn mà Chúa đã ban, nhưng ngài đã không tin và đã thông báo cho các cha của vùng giáo hạt Bảo Lộc rằng chị bị hoang tưởng và đã mạo danh viết Lời Chúa.
Sau đó, Chúa muốn các bệnh nhân được chữa lành đến gặp Đức cha Antôn và các cha trong giáo hạt Bảo Lộc để chia sẻ những việc Chúa đang hoạt động tại nhà chị, nhưng Đức cha Anton đã không đón tiếp. Đức cha cũng cấm các cha trong giáo hạt Bảo Lộc không được đón tiếp những ai đến với các cha để nói về chị và về những việc Chúa đang làm tại nhà chị.
Tuy bị Đức cha và các Cha cấm đoán nhưng Chúa vẫn hoạt động nơi chị và Chúa đưa các bệnh nhân đến với chị nhiều hơn. Khi số lượng bệnh nhân quá đông thì Chúa đã chọn một số anh chị em cùng cộng tác với chị làm việc chữa lành và trừ quỷ cho các bệnh nhân, thông qua việc đặt tay cầu nguyện của chị, xin thần khí Chúa Thánh Thần xuống trên những người làm việc và họ cũng được ơn nhận quỷ và đặt tay chữa lành.
Năm 2019 Chúa muốn chị và một số anh chị em đến gặp Đức cha Đaminh để trình bày về những ơn lành Chúa ban cho chị và việc Chúa đã dùng chị làm việc cho Chúa như thế nào. Đức cha đã lắng nghe chị nói, nhưng ngài đã không tiếp nhận.
Đức cha đã dựa vào Giáo Luật điều 1172 để lên án chị, bắt buộc chị phải làm theo ý Đức cha, nghĩa là không tiếp tục chữa lành và trừ quỷ cho các bệnh nhân nữa và Ngài đã dùng Giáo Luật điều 1331 và 1332 để ra vạ cấm chế chị.
➢ Đức vâng phục
Nhưng Chúa lại muốn chị tiếp tục công việc cứu các bệnh nhân, và trừ quỷ và rao giảng Lời Chúa. Đứng giữa hai lựa chọn đó thì chị phải lựa chọn theo tiếng lương tâm đó là tiếng Chúa luôn vang dội thúc bách chị phải làm việc Chúa muốn để làm sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Tiếng mà Giáo Lý Hội Thánh công giáo số 1778 gọi là “sứ giả của Đấng dạy dỗ và hướng dẫn ta. Lương tâm là vị đại diện thứ nhất trong tất cả các đại diện của Đức Kitô”. “Lương tâm là chứng nhận thẩm quyền về chân lý liên quan đến Đấng là sự thiện tối thượng, mà nhân vị cảm nghiệm được sự lôi kéo của Ngài và đón nhận các lệnh truyền của Ngài”(GLGHCG số 1777).
Đứng giữa hai lề luật thì chị buộc phải chọn đi và làm theo Luật của Chúa. Chị chấp nhận để giáo quyền địa phương ra vạ cấm chế, không một lời than trách bởi chị tin rằng Chúa luôn đồng hành bảo vệ chị. Thật vậy, chị đã cảm nhận khi làm theo lời của Chúa thì chị được bình an, hạnh phúc. Hạnh phúc đón nhận tất cả sự kết án oan ức, sự sỉ nhục của người đời chửi bới trên các trang mạng truyền thông. Sau tất cả, chị đã có thể nói như Thánh Phaolô: “tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người”. (x.Pl 3,8-9)
Để tiếp tục làm công việc cho Thiên Chúa thì Ngài muốn chị phải trở nên nhỏ bé và phục vụ mọi người một cách vô vị lợi, khiêm nhường tự hạ, phải tha thứ và cầu nguyện cho những người ngược đãi và vu khống cho chị; chịu đau cùng với Chúa để đền tội cho các tội nhân và cứu giúp các linh hồn. Chị phải sống được như những gì Chúa chỉ dạy, thì Chúa mới dùng chị và ban sức mạnh để chị làm việc cho Chúa. Những lúc chị muốn buông xuôi thì Chúa lại thêm sức cho chị. Người ủi an chị và luôn dạy chị hãy nhìn vào gương của Chúa Giêsu, và gương các thánh đón nhận sự kết án để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn với niềm xác tín rằng Chúa sẽ trả lại sự công bằng cho chị.
Chúa cũng đã cho chị biết rằng Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria, các tổng lãnh thiên thần, các thiên thần và các thánh cùng hiện diện tại nhà chị và giúp chị làm việc cho Chúa. Đức Mẹ cũng hiện ra và đã làm phép lạ tại những nơi khác thuộc Bảo Lộc, đó là: gia đình chị Têrêsa Hà Thị Bảy, gia đình anh Phêrô Trần Kim Trung, và khu đất ban đầu được dành để trồng rau và cây trái cung cấp cho những người làm việc tại Nhà Chúa Cha. Trong khu vườn này đã xây dựng một tượng đài Đức Mẹ với tước hiệu Mẹ Chữa Lành cho toàn thế giới. Mẹ đã làm nhiều phép lạ cho một số người thấy, như áo của Mẹ chuyển màu, nhiều người đến cầu xin Mẹ ơn hoán cải và họ đã được Mẹ nhận lời, hiện tượng mặt trời nhảy múa và biến thành hình bánh Thánh....
3. Mạc khải của Thiên Chúa Cha về tổng lãnh thiên thần Ánh Sáng.
Ngày 31 tháng 03 năm 2022 lúc 21h15’, Lời Chúa Hiên Thực viết qua tay Nguyễn Chu Thiên Thương rằng: “Cha chào con, Chúa Cha nói con nghe, con cho quỷ nói với con gái Chu Thiên Thương.”
“Thiên Chúa Cha muốn con gái Thiên Thương công bố cho toàn thế giới biết rằng con gái Thiên Thương là một thụ tạo Thiên thần được Thiên Chúa Cha dựng nên.
Thiên Chúa có toàn quyền trên các thiên thần mà Ngài tạo dựng. Ngài muốn các thiên thần của Ngài nên như thế nào thì tùy theo ý của Ngài. Con người không thể biết được đường đi lối bước của Thiên Chúa, không thể thấu hiểu được tư tưởng của Ngài. Ngài muốn cho thiên thần có thể xác hay vô hình, được ở trên Thiên Quốc cùng với Ngài, hằng chầu chực ca tụng Ngài hay cùng xây dựng thế giới này với Ngài, cùng tạo dựng trái đất này với Ngài là tùy theo ý của Ngài.
Từ ngàn xưa, từ khi tạo dựng trời đất, Thiên Chúa đã cho thiên thần được xuống đồng hành cùng với con người trong mọi nơi mọi lúc. Chỉ có con người là có thân xác, được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, còn thụ tạo thiên thần thì là vô hình. Nhưng vô hình không phải là không tồn tại, không phải là không có mặt trên thế gian này. Tất cả những ai thông thạo về Kinh Thánh, về lời Thiên Chúa dạy từ trong Cựu Ước đến Tân Ước thì đều thấy về sự hiện diện của các thiên thần, việc thiên thần đồng hành cùng với con người như thế nào; việc “các thiên thần lên lên xuống xuống trên Con Người.”,v.v
Thiên Chúa có toàn quyền trên loài thụ tạo con người và thu tạo các thiên thần. Và khi đến một giai đoạn nào đó trong công trình của Thiên Chúa, thì Ngài sẽ hành động theo ý của Ngài. Con người không thể biết được tư tưởng, đường đi, lối bước trong công trình cứu độ thế giới này của Thiên Chúa.
Con gái Thiên Thương là một thụ tạo thiên thần được Thiên Chúa tạo dựng từ ngàn xưa, được đặt để trong công trình của Ngài. Và giờ đây, đến thời đến buổi thì Thiên Chúa cho biết được thân thế của một thụ tạo thiên thần xuống thế làm người, để cộng tác cùng với công trình cứu độ của Thiên Chúa.
Thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần hoạt động. Thần khí và sức mạnh của Chúa Thánh Thần luôn ở cùng với công trình của Thiên Chúa, ở cùng với các thụ tạo là con người; và các thiên thần xuống thế làm người để cùng nhau hoạt động, hợp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa xây dựng thế giới này, hầu mong cứu độ con người thoát khỏi ách tử thần của Satan.
Trong thời đại này, khi Satan đang hoành hành trên khắp thế gian, đang dần cướp phá các linh hồn, lôi kéo các linh hồn về tay chúng, thì Thiên Chúa bắt đầu tỏ cho biết rõ về việc Thiên Chúa dùng thiên thần để xuống thế làm người, đồng hành cùng với con người trong công trình của Ngài, đó là đồng hành với những người được Thiên Chúa chọn, những người sống theo lời Thiên Chúa dạy để chiến đấu với lũ quỷ Satan. Chỉ những ai được Thiên Chúa cho biết hình ảnh của Satan đang ẩn núp ở trong con người nhiều như thế nào thì mới hiểu được, bằng không thì không thể biết được thế giới của Satan đang bâu bám vào trong thân xác của con người nhiều là dường nào! Chính vì vậy, Thiên Chúa Cha muốn con gái Thiên Thương nói cho mọi người biết được thân thế, thân phận của mình. Mọi người sẽ không tin, nhưng đó là sự thật. Khi đến thời đến buổi Thiên Chúa tách Thiên thần ra để tiếp nối công việc của Chúa Giê-su Ki-tô, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, đó là trừ quỷ, chữa lành và viết lời của Thiên Chúa Cha, giúp con người bỏ đàng tội lỗi, bỏ con đường tối tăm của Satan, của thế gian mà quay trở về với Thiên Chúa.
Con gái Thiên Thương là một thụ tạo Thiên thần được Thiên Chúa cho nhập thể xuống thế làm người, luôn biết vâng phục Thiên Chúa Cha, làm mọi việc theo sự chỉ đạo của Thiên Chúa Cha, hoàn toàn không theo ý riêng của mình, nên sẽ bị thế gian chống đối, sẽ bị thế gian kết án cho là hoang tưởng, là ảo tưởng, là phạm thánh, vì chỉ là một con người bình thường, một con người như bao người khác, một con người mà xã hội ngày nay biết rõ thân thế, mà lại dám nhận mình là thiên thần. Hơn nữa, hình ảnh một thiên thần thì luôn trong sáng, trong sạch vậy mà Thiên Thương, trước khi được chọn gọi cũng là một con người đầy những tội lỗi, đầy những đam mê, những thói hư tật xấu, mà bây giờ lại dám cho mình là một thiên thần từ trời xuống trần gian.
Bởi thế, đời này, thiên thần Thiên Thương sẽ bị kết án chẳng khác gì Chúa Giê-su Ki-tô. Chúa Giêsu Kitô cũng bị cho là phạm thượng vì trước mặt người đời, Ngài chỉ là một con người bình thường như bao người khác, mà dám công bố rằng: Ta là con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ta là con duy nhất của Thiên Chúa Cha, được ngang hàng với Thiên Chúa Cha, đối với con người là phạm thượng. Thời đại này con gái Thiên Thương cũng vậy, nhưng thân thế của con gái Thiên Thương chỉ là một thụ tạo thuộc về giới thiên thần được Thiên Chúa cho xuống thế làm người, để đồng hành cùng với con người, để giúp con người sống tiếp đường lối của Chúa Giê-su Ki-tô đã chỉ dạy, đã đi bước trước, dưới tác động thần khí của Chúa Thánh Thần hoạt động trong con gái Thiên Thương.
Chúa dạy con gái Thiên Thương hãy làm chứng rằng: tất cả những gì con gái Thiên Thương, một thụ tạo Thiên thần đang làm là đều do thánh ý Thiên Chúa Cha sai phái và chỉ định. Con người trần gian sẽ không tin và sẽ hỏi con gái Thiên Thương lấy gì ra làm bằng chứng mình là một Thiên thần được Thiên Chúa sai xuống nhập thể vào thân xác con người? Trong mắt người đời thì luôn nghĩ rằng thiên thần thì phải có một đời sống thánh thiện, một đời sống trong sạch và một đời sống khiết tịnh đối với Thiên Chúa; các Thiên thần thì không xây dựng gia đình, không có con, vậy mà bây giờ một Thiên thần xuống thế làm người lại sống như bao người khác cũng có một gia đình và cũng có con cái. Ai mà tin được!
Nhưng Chúa Cha chỉ dạy Thiên Thương một mực phải làm chứng rằng đây là một chân lý, một sự thật đến từ Thiên Chúa. Đối với suy nghĩ, trí óc của con người không thể tin được, vì vậy mà con gái Thiên Thương không cần người đời làm chứng, chỉ cần Thiên Chúa Cha thấu rõ tư tưởng, các việc làm, các hành động mà con gái Thiên Thương đang làm và sẽ tiếp diễn công trình của Thiên Chúa Cha. Con gái Thiên Thương là một thụ tạo Thiên thần từ trên thiên đàng xuống thế làm người, thì không cần người đời tôn vinh, không cần người đời ca tụng, không cần người đời làm chứng, chỉ cần Thiên Chúa Cha luôn luôn yêu thương con gái Thiên Thương, luôn đồng hành nâng đỡ che chở con gái Thiên Thương để chu toàn, hoàn tất công việc mà Thiên Chúa trao ở trên thế gian này. Khi được Thiên Chúa Cha gọi về bên Ngài, thì sẽ chứng minh cho thấy được rằng những gì con gái Thiên Thương đang làm, đang sống và đang tiếp tục sứ vụ của Chúa Giê-su là sự thật đến từ Thiên Chúa. Không có một sự giả dối nào trong những lời nói của con gái Thiên Thương, khi giới thiệu về bản thân của mình là một Thiên thần của Thiên Chúa Cha gửi xuống trần gian, để đồng hành cùng với con người, để cứu con người, giúp con người quay trở về với Thiên Chúa.
Thiên Thương: Chúa Cha nói con nghe con cho quỷ được nói Lời Chúa Cha: phải giải thích như thế nào khi một loài thụ tạo là thiên thần vô hình nhưng mà đây lại có hình hài.
Quỷ trong sơ Sinh: Thiên Chúa có hình hài không? Thiên Chúa là Đấng vô hình, nhưng tại sao lại nhập thể vào một con người là Đức Maria để rồi được sinh ra giống như bao người khác, được gọi là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, mặc lấy thân phận một con người, ngoại trừ tội lỗi. Nhưng khi Thiên Chúa sai phái con của Ngài xuống thế làm người vào trong cung lòng của Mẹ Maria là dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Và giờ đây, thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần hoạt động, Ngài cho một thiên thần của Thiên Chúa xuống thế mặc lấy thân phận một con người đầy yếu đuối, đầy tội lỗi, nhưng khi đến thời đến buổi thì Thiên Chúa “tách biệt“ người đó ra để đi làm việc cho Thiên Chúa. “Thời điểm tách biệt” nghĩa là thời điểm mà Thiên Chúa muốn Chu Thiên Thương phải từ bỏ hoàn toàn lối sống cũ, từ bỏ đời sống gia đình để dâng mình cho Thiên Chúa trong đời sống Thánh Hiến. Thiên Thương hoàn toàn thuộc trọn về Chúa, làm mọi việc Thiên Chúa muốn, không lo lắng cho gia đình riêng, nhưng lo lắng cho mọi người Chúa gửi đến. Đó là yêu cầu mà mà Thiên Chúa nói “Thiên Thương đến thời điểm này thì phải tách ra sống đúng như một thiên thần”. Nên nhớ thiên thần chứ không phải là Thiên Chúa, một thụ tạo Thiên Chúa viết lời Chúa Cha không bao giờ thay thế lời của Chúa Giêsu Kitô vĩnh cửu. Satan đang che mắt, bịt tai những người không tin vào công trình này, họ cho rằng Thiên Thương là người đòi thay thế Chúa Giêsu Kitô viết lời của Chúa Cha, gạt bỏ lời của Chúa Giêsu Kitô ra ngoài. Chính lũ quỷ Satan đã xen vào suy nghĩ của họ để rồi cho Thiên Thương là phạm thượng, là kiêu ngạo, muốn đòi ngang bằng với Thiên Chúa. Vì vậy, Thiên Chúa muốn Thiên Thương phải giới thiệu cho mọi người biết rằng mình là một thụ tạo Thiên thần. Thiên Chúa là Đấng quyền năng, Ngài làm được mọi sự, Ngài luôn đi theo đường hướng của Ngài chứ không phải đi theo đường hướng, suy nghĩ của con người: phải như thế này mới hợp lý, như thế kia mới hợp lý.
Như xưa Thiên Chúa cho con của Ngài xuống thế làm người, đó là do quyền năng, quyền phép của Thiên Chúa. Ngày nay, Thiên Chúa dùng thiên thần xuống thế làm người để làm công việc của Thiên Chúa thì không có gì có khó đối với quyền năng của Thiên Chúa; tạ ơn Thiên Chúa đã thương chúng con, đã cho Thiên thần xuống giúp chúng con chiến đấu với lũ quỷ Satan.
Ngày 13 tháng 2 năm 2023, Thiên Chúa mạc khải thêm: “Cha chào con, Chúa Cha nói con nghe, Chúa Cha cho con được biết, thiên thần Thiên Thương là một tổng lãnh thiên thần Ánh Sáng của Thiên Chúa Cha, là thiên thần mà Chúa Cha chọn làm con của Chúa Cha trên Thiên Đàng, là thiên thần đối đầu với Luxiphe.” (thiên thần ánh sáng nhưng đã phản loạn trở thành thiên thần bóng tối).
Cũng trong ngày này, Thiên Chúa mạc khải giới tính của thiên thần: Thiên thần “Thiên Thương trên thiên đàng là nam một nửa, nữ một nửa. Khi cho xuống thế làm con người thì Chúa cho làm người nữ để được sanh ra các thiên thần.”
Tóm lại, cách thức Thiên Chúa chọn và gọi thiên thần Thiên Thương làm người không giống với thiên thần Thiên Mai Hoa, Thanh Mai.
« Ban đầu Ngài đã đặt để Chu Thiên Thương sinh ra trong một gia đình đạo đức thánh thiện,có bà mẹ là người sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha.»(QNLC6/1/2023), mang tên khai sinh là Nguyễn Thị Thương, lấy chồng năm 22 tuổi và sinh ra hai người con gái, sống một cuộc sống gia đình như bao người phụ nữ bình thường khác: có một thời gian mải mê kiếm tiền bỏ bê việc cầu nguyện, chỉ lo vun đắp cho gia đình của mình, chỉ yêu thương người yêu thương mình, suy nghĩ tiêu cực về người nghèo « người nghèo là những người lười biếng,… ». Nhưng đúng thời điểm ngày 31 tháng 5 năm 2012, lễ Đức Mẹ đi thăm bà thánh Elizabet trùng vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, là ngày mà Chúa Thánh Thần bắt đầu thực hiện kế hoạch của Người trên Thiên Thương như đã diễn tả phần đầu tổng luận. Trải qua gần mười năm thử thách về lòng trung thành, đức vâng lời và tình yêu của Nguyễn Chu Thiên Thương đối với Thiên Chúa và với tha nhân thì :
« Ngày 31 tháng 05 năm 2021 thiên thần Ánh Sáng (Thiên Thương) đã vào đồng hành với Nguyễn Chu Thiên Thương. Ngày 23 tháng 10 năm 2022, thiên thần đã hoạt động trong Nguyễn Chu Thiên Thương. Và ngày 02 tháng 02 năm 2023 thì thiên thần Thiên Thương được ngự vàotrong linh hồn và thân xác của Nguyễn Chu Thiên Thương, được trở nên một với thân xác và linh hồn của Chu Thiên Thương, bản tính thiên thần Thiên Thương và bản tính con người Nguyễn Chu Thiên Thương hoà làm một. »(ghi theo lời tâm sự của thiên thần Thiên Thương ngày 10 tháng 2 năm 2023)
Vào ngày 2 tháng 2 năm 2023. Thiên Chúa gọi là năm khơi nguồn sự sống. Ngài ra lệnh cho thiên thần Thiên Thương phải thành lập một hội dòng mang tên Dòng Thiên Thần Ánh Sáng, dòng mang đặc sủng chữa lành và trừ quỷ cho các bệnh nhân, tội nhân và loan báo công trình của Chúa Cha trong thời đại mới, thời đại của Chúa Thánh Thần. Trong ngày này, Thiên Chúa đã cho bản thể thiên thần Ánh Sáng được chỗi dậy hoàn toàn trong con người Chu Thiên Thương. Chính Thiên Chúa chỉ dạy thiên thần phủ phục trước cung điện Nhà Thiên Chúa, trước mặt toàn thể anh chị em trong ĐBAS với những lời thân thưa:
“Kính lạy Thiên Chúa Cha, con chỉ là một người tầm thường như bao nhiêu người khác, nhưng được Thiên Chúa Cha chọn vào công trình của Ngài, được Thiên Chúa Cha cho sinh ra các thiên thần, được Thiên Chúa Cha chọn để viết thánh ý của Ngài cho nhân loại, được Thiên Chúa Cha cho thiên thần xuống thế đồng hànhcùng với con, đó là Thiên Thần Ánh Sáng của Thiên Chúa được vào trong con, để làm việc theo thánh ý của Thiên Chúa Cha chỉ dạy.
Hôm nay đây và chính tại giờ phút này, con tha thiết van nài, xin Thiên Chúa Cha cho Thiên Thần Ánh Sáng, được ngự vào trong linh hồn và thân xác của con, được trở nên một với con. Để từ nay, con quyết tâm sống được những điều mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy, đó chính là sống như bản tính của thiên thần.
Con nài xin Thiên Chúa Cha thánh hoá linh hồn và thân xác của con, xin Thiên Chúa Cha cho bản thể thiên thần được chỗi dậy trong con, trở nên một với thân xác bình thường của con, để con hoàn toàn làm việc cho Thiên Chúa Cha. Chính ngay từ lúc này, trong giây phút này, con phủ phục sấp mình trước mặt Thiên Chúa Cha.
Con là một thụ tạo của Thiên Chúa Cha dựng nên, một thụ tạo thiên thần được Thiên Chúa Cha chọn gọi vào trong công trình của Ngài, một thụ tạo là một con người mới, được Thiên Chúa Cha dùng trong công trình của Thiên Chúa Cha. Kể từ giây phút này, cho tới khi Thiên Chúa Cha gọi con ra khỏi trần gian, con hoàn toàn là một thiên thần của Thiên Chúa Cha, hoàn toàn là một thụ tạo mới được Thiên Chúa Cha đặt để vào trong công trình của Ngài. Xin cho con được chết đi con người cũ của con, xưa kia đã thuộc về thế gian. Bắt đầu từ bây giờ, con chết đi tất cả để Thiên Chúa Cha làm chỗi dậy trong con một con người mới, một thụ tạo mới, đó là một thiên thần Ánh sáng của Thiên Chúa cho xuống thế gian, để đồng hành cùng với con người.
Con quyết tâm sống được những điều mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy, con quyết tâm vâng phục theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Con quyết tâm trung thành với Thiên Chúa Cha cho tới hơi thở cuối cùng. Con quyết tâm làm được những điều mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy. Con chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa Cha và trước mặt các anh chị em của con, con chỉ là khí cụ mà Thiên Chúa Cha dùng con ngay tại trần gian này mà thôi.
Kính lạy Thiên Chúa Cha, con tạ ơn Ngài, muôn ngàn đời con tạ ơn Ngài, và chính ngay giờ phút này, Thiên Chúa Cha chứng nhận con là một thiên thần Ánh Sáng của Thiên Chúa Cha, được nhập thể vào trong một con người bình thường như chính linh hồn và thể xác của con đây, để con cùng cộng tác vào trong công trình cứu độ của Ngài. Con xin phủ phục và đón nhận thánh ý của Thiên Chúa Cha.”
Xin Chúa Chúc Lành Cho Mọi Người!!
Comments