top of page

CHÚA NHẬT - TUẦN II MÙA CHAY – NĂM C (Lc 9: 28b - 36) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 16 thg 3
  • 9 phút đọc

Đã cập nhật: 17 thg 3


“Từ đám mây có tiếng phán rằng: ’Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9,35)



BÀI ĐỌC 1: St 15,5-12.17-18


Thiên Chúa lập giao ước với ông Áp-ram vì ông tin Chúa.


Bài trích sách Sáng thế.


5 Khi ấy, Thiên Chúa đưa ông Áp-ram ra ngoài và phán : “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán : “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó !” 6 Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.

7 Người phán với ông : “Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu.” 8 Ông thưa : “Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu ?” 9 Người phán với ông : “Đi kiếm cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bồ câu non.” 10 Ông kiếm cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia ; còn chim thì ông không xẻ. 11 Mãnh cầm sà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi.

12 Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram ; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông.

17 Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. 18 Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ram như sau :

“Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này,

từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát.”



BÀI ĐỌC 2: Pl 3,17 - 4,1


Đức Ki-tô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.


Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.


3 17 Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. 18 Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô : 19 chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. 20 Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. 21 Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.

4 1 Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy.



TIN MỪNG: Lc 9,28b-36


Đang lúc Đức Giê-su cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.


28b Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

CHÚA NHẬT - TUẦN II MÙA CHAY – NĂM C (Lc 9: 28b - 36)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha căn dặn cho con cái của Ngài trên toàn thế giới biết được rằng: trên thế gian này chỉ có một Thiên Chúa Cha là Đấng duy nhất tạo dựng nên trời đất muôn vật muôn loài; tạo dựng nên thiên thần và con người. Cho nên, tất cả những gì mà Thiên Chúa Cha ban truyền thì phải vâng theo, đó chính là lòng kính sợ, vâng phục Thiên Chúa cách tuyệt đối như Lời Ngài đã căn dặn loài người từ thuở tạo thiên lập địa cho tới bây giờ và mãi tới tận thế rằng: “Sự gì Thiên Chúa Cha muốn thì con người phải tuyệt đối vâng theo.”


Thiên Chúa Cha yêu thương con người vô cùng và vì yêu nên Ngài luôn muốn đem lại hạnh phúc cho con người, hạnh phúc viên mãn cùng với Thiên Chúa Cha trong nước của Ngài. Để xứng đáng vào Nước Thiên Chúa, thì con người phải trở nên như trẻ thơ, nương tựa vào quyền năng của Thiên Chúa, để Ngài dẫn đi từng bước một. Với sự khôn ngoan tuyệt đối và quyền năng cao cả của Thiên Chúa Cha Tối Cao, con người không thể thấm nhuần được hết. Vì vậy, những gì mà Thiên Chúa Cha ban cho đến đâu thì biết đến đó thôi. Và còn những gì mà Thiên Chúa Cha chưa tỏ cho biết, thì cứ đơn sơ tin tưởng rằng: Thiên Chúa hiện hữu thật sự ở khắp mọi nơi và Ngài cũng ở đây trong cung lòng mỗi người. Vì sự yếu đuối mỏng dòn của phận người, vì sự hạn hẹp của trí khôn con người, nên con người không thể nào thấu hết được tất cả những quyền năng của Thiên Chúa Cha Tối Cao; không thể nào lãnh hội được tất cả sức mạnh và sự vĩ đại của Thiên Chúa Cha trong chính mình và trong vũ trụ này.


Một lần nữa, Thiên Chúa Cha luôn muốn chỉ dạy cho con người trong thế giới này hôm nay biết được rằng: con người phải hoàn toàn đặt niềm tin vào Thiên Chúa Cha Tối Cao là Đấng duy nhất, tuyệt đối. Và khi đã có niềm tin rồi, thì bước tiếp theo cần phải có lòng cậy trông vào Thiên Chúa, vào quyền năng, vào tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Nghĩa là, để có lòng trông cậy, thì phải có lòng tin, để có lòng tin, con người phải kính mến Thiên Chúa Cha trên hết mọi sự, yêu Ngài trọn trái tim thì mới nương tựa vào Ngài, mà thanh thoát đi trên con đường Ngài đã đi, và mới đến được nơi mà Ngài đã dành sẵn.


 Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy cho con người hiểu thêm về tổ phụ của những người tin, mà các thánh sử ghi lại, đó là hình ảnh của Ábraham. Với lòng tin, lòng cậy và lòng mến Thiên Chúa Cha mà Ábraham đã làm tất cả những gì Thiên Chúa Cha muốn, mặc dù nó vượt quá sức, quá sự hiểu biết và trí thông minh của con người. Nhưng khi Abraham đã có niềm tin tưởng tuyệt đối vào Lời Thiên Chúa Cha, thì tất cả đã được thành toàn ngoài trí tưởng tượng.


Bài Tin Mừng ngày hôm nay cũng chỉ dạy cho con người biết về một Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, đó chính là Thiên Chúa đã hy sinh hạ mình xuống trần gian để đón lấy thân phận nô lệ, để trở nên một con người bình thường như bao con người khác, chỉ trừ tội lỗi.


Ngày hôm nay, dưới thời hoạt động của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa cho biết: Con người đã làm hoen ố hình ảnh xinh đẹp, được Ngài tạo dựng thủa ban đầu qua việc phạm tội theo Satan, con người trở nên nhơ nhớp, xấu xa và làm mất lòng Thiên Chúa Cha, nên không đón nhận được tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa trong mình mà u mê nghe theo những sự cám dỗ của Satan về dâm dục, về quyền hành, địa vị, tiền tài, về tất cả những gì thuộc thế giới vật chất. Con người chạy theo những phát minh kiêu ngạo ngông cuồng của thế giới khoa học này: những gì tôi thấy thì tôi mới tin; những gì tôi cảm nhận, cầm, nắm được bằng con mắt thường thì tôi mới tin, điều đó không đẹp lòng Thiên Chúa Cha.


Thiên Chúa Cha muốn mời gọi con người, hãy thay đổi suy nghĩ, thay đổi não trạng bằng cách hi sinh, ăn chay, hãm mình, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ sự kiêu ngạo, sự nóng giận của mình mà thay vào đó là sống một đời sống hiền lành, khiêm nhường, tự hạ, đơn sơ yêu thương và tha thứ. Hãy hi sinh từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình mà sống và làm theo những gì mà Thiên Chúa Cha truyền lệnh từ thuở tạo thiên lập địa cho tới bây giờ, là tin vào một Thiên Chúa quyền năng tối cao; tin Ngài là Đấng tạo dựng nên trời đất muôn vật muôn loài, Đấng tuyệt đối vô song, Ngài muốn làm gì thì Ngài làm, không ai ngăn cản được, không ai chống lại được! Và cũng chẳng cần ai làm cố vấn.


Vì thế, hôm nay Thiên Chúa chứng tỏ cho con người thấy một chút vinh quang của Ngài qua hình ảnh Đức Giêsu Kitô biến hình trên núi Ta-bor. Qua sự kiện Ngài đàm đạo với các tiên tri: Mô- sê và Êlia là hai vị tiên tri lớn của thời Cựu Ước. Thiên Chúa Cha muốn con người nhìn vào hình ảnh Đức Giêsu biến hình. Ngài trở nên sáng láng, đẹp đẽ trước mặt Thiên Chúa Cha, thế nào, thì cũng muốn cho con người được biến đổi chính mình bằng cách cởi bỏ những cái tôi ích kỷ, những tham sân si, những tinh thần thế tục, để mặc lấy một con người mới trong Đức Giêsu Kitô đó là sự hiền lành, kính sợ, vâng phục Thiên Chúa Cha và làm tất cả những gì mà Ngài muốn, chứ không phải làm những gì con người muốn.


Qua hình ảnh của thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan Tông đồ, Thiên Chúa dạy con người một bài học: con người cần phải khiêm nhường tự hạ nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình. Vì đã có lúc con người suy nghĩ rằng: mình phải làm được những gì mình muốn, như lời ông Phêrô đã thưa với Chúa: “Lạy Thầy, ở đây thì tốt quá, con xin được đựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Êlia.” Lời xin đó không đẹp lòng Thiên Chúa vì Thiên Chúa không muốn, mà là ý muốn hạn hẹp của con người.


Vì sao vậy? Vì mục đích mà Chúa Giêsu biến hình trên núi Ta-bo là để mời gọi con người cũng hãy cởi bỏ con người cũ, con người tội lỗi của mình mà đến với Chúa Giêsu Kitô là nguồn sung mãn của tình yêu, là Nguồn ánh sáng và là sự vinh quang của Nước Trời mai sau. Chứ không phải là các môn đệ, Chúa Giêsu, ông Môsê và ông Êlia chỉ ở yên đó, trên núi Tarbor trong trần gian này.


Cởi bỏ con người cũ là thế nào? là con người phải tháo cởi sự ích kỷ, thói tham lam vật chất, sự giận hờn, ghen tị, sự đam mê tiền bạc, địa vị, danh dự trần thế, nhất là phải từ bỏ sự hận thù, đưa đến việc giết chóc lẫn nhau. Cởi bỏ con người cũ để được quay về làm hòa với Thiên Chúa Cha, với anh chị em của mình và thể hiện một lòng kính sợ và vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha như Ngài đã phán truyền ngày hôm nay: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !”


Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả mọi người: hãy tin tưởng như tổ phụ Abraham tin vào Lời Thiên Chúa Cha, khi Ngài mời gọi ông đi đến một vùng đất mà ông không hề biết. Ông đã không băn khoăn do dự hay thắc mắc gì với Lời mời gọi đó, nhưng mau mắn làm theo. Ngày nay, Thiên Chúa Cha muốn con người hãy vâng phục những lời mà Chúa Giêsu Kitô đã chỉ dạy trong Kinh Thánh. Đặc biệt hơn, Ngài mời gọi con người hãy vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha trong Lời Chúa Hiện Thực được viết qua tay Thiên Thần Thiên Thương, dưới tác động của Thần khí Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ chỉ dạy cho con người một cách trực tiếp cũng như nhắc lại và làm sáng tỏ hơn những Lời mà Chúa Giêsu Kitô trong Kinh Thánh đã chỉ dạy cho các thế hệ loài người, hôm qua, hôm nay và mãi mãi.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Comments


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page