top of page
Modern Architecture

​LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Gradient Skies
THỨ SÁU - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Ga 21,1-14) - Lời Chúa Cho Mọi Người
05:50

THỨ SÁU - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Ga 21,1-14) - Lời Chúa Cho Mọi Người

THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Ga 21,1-14) Lời Chúa Cho Mọi Người Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, Sự kiện Chúa Giêsu phục sinh trong Tin Mừng hôm nay, cho thấy rằng: công trình cứu độ của Thiên Chúa ngày càng được tỏ rõ cho các môn đệ biết. Khi các môn đệ của Ngài vẫn còn buồn bã, thất vọng và muốn bỏ cuộc, thì Chúa lại tiếp tục hiện ra với các môn đệ, cho thấy rằng: Ngài luôn luôn sống và đồng hành cùng với các môn đệ của Ngài trong từng giây, từng phút, trong mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống. Tất cả sự việc xảy ra trong Tin Mừng ngày hôm nay, cho thấy có một sự liên kết với những lời nói của Chúa Giêsu trong công cuộc rao giảng Tin Mừng của Ngài: - Ngài đã đặt thánh Phêrô làm Đá Tảng, là người đứng đầu các môn đệ. - Ngài sai các môn đệ của Ngài: hãy đi đánh cá, đi lưới người, đó là đi rao giảng Tin Mừng của Chúa để cứu các linh hồn. - Khi các môn đệ biết lắng nghe và thực hành theo lời chỉ dạy của Chúa, thì họ sẽ kéo được nhiều con cá lớn, đó là cứu được nhiều linh hồn tội lỗi về cho Thiên Chúa. - Trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, đem lời của Thiên Chúa đến cho muôn người, thì Chúa Giêsu luôn đồng hành cùng với các môn đệ. Qua hình ảnh Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, Thiên Chúa muốn nói với tất cả những người Kitô hữu ngày hôm nay, đặc biệt với các vị lãnh đạo trong Giáo Hội: hãy biết lắng nghe và thực hành theo lời chỉ dạy của Thiên Chúa thì sẽ cảm nhận được Ngài đang đồng hành, hướng dẫn, chỉ dạy cho mỗi người trong từng đường đi lối bước, và con người sẽ kéo được nhiều mẻ cá, đó là cứu được nhiều các linh hồn về cho Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay cũng dạy cho con người: - Hãy tin tưởng, tín thác vào Thiên Chúa, và làm theo mọi lời Ngài chỉ dạy, thì Satan sẽ lùi bước. - Hãy noi theo gương thánh Phêrô: khi ông nhận ra Chúa, thì ông mau mắn tìm mọi cách để chạy đến với Chúa. - Hãy nhìn vào hình ảnh của thánh Gioan tông đồ: vì ông có lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, nên vừa nhìn thấy bóng dáng của Chúa Giêsu thì thánh Gioan đã nhận ra ngay: đó là Chúa đang đồng hành cùng với con người. Ngày hôm nay, Giáo Hội cần nhìn vào sự kiện Chúa phục sinh đã hiện ra với các môn đệ lần thứ ba, tại biển hồ Ti-bê-ri-a, khi các ông đi đánh cá; và nhìn vào việc: các môn đệ đã lắng nghe và làm theo lời Chúa chỉ dạy: là thả lưới ở bên phải mạn thuyền và các ông đã kéo được đầy cá, để từ đó Giáo Hội cũng cần mở lòng để biết lắng nghe những lời chỉ dạy và hướng dẫn của Thiên Chúa. Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen
THỨ NĂM - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Lc 24,35-48) - Lời Chúa Cho Mọi Người
04:42

THỨ NĂM - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Lc 24,35-48) - Lời Chúa Cho Mọi Người

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Lc 24,35-48) Lời Chúa Cho Mọi Người Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, Lời Chúa hôm nay cho biết: Chúa Giêsu luôn yêu thương và đồng hành cùng với các môn đệ của Ngài. Khi Chúa Giêsu chịu chết, thì các môn đệ rất sợ hãi, lo lắng, và bơ vơ như chiên không người chăn dắt. Chúa Giêsu thấu rõ tâm hồn các môn đệ, nên Ngài đã hiện ra để củng cố niềm tin cho các ông về việc Ngài sống lại là thật. Đồng thời Ngài tiếp tục hướng dẫn, giải thích, soi sáng cho các ông nhớ lại những Lời đã được viết về Ngài trong Kinh Thánh và các Thánh Vịnh, từ thời ông Môsê cho tới thời các Tiên Tri, tất cả đều phải được ứng nghiệm. Lời Chúa hôm nay cho biết: để củng cố thêm niềm tin cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã hiện ra với các ông tại bữa ăn. Ngài muốn cho các môn đệ thấy rằng: Ngài đang sống thật, Ngài là một con người thật: đang cùng ăn, cùng uống với họ; và Ngài cũng cho họ thấy và sờ chạm các lỗ đinh mà Ngài đã phải chịu. Càng ngày, Chúa càng cho các môn đệ thêm niềm tin về sự sống lại của Chúa Giêsu là sự thật, chứ không phải là một sự ảo tưởng. Chúa còn nhắc lại lời Kinh Thánh đã nói về Ngài rằng: “Đức Giêsu Kitô phải chịu đau khổ, chịu chết, và sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại”. Chính Ngài đã đem tất cả tội lỗi của con người mà đưa lên cây thập giá, để chết chuộc tội và cứu độ con người. Các môn đệ của Ngài sẽ là những chứng nhân cho những Lời mà Chúa đã giảng dạy và đã sống. Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn các môn đệ của Ngài: - Hãy là những chứng nhân cho Thiên Chúa, làm chứng về tất cả những lời nói, việc làm, mà chính Chúa Giêsu đã sống và chỉ dạy cho con người. Hơn thế nữa, Thiên Chúa muốn các môn đệ của Ngài, cũng như tất cả con người: - Hãy lắng nghe và thực hành những điều mà Thiên Chúa đã truyền dạy: là hãy tin tuyệt đối vào một Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh để cứu độ con người, và những ai sống niềm tin đó thì sẽ được Thiên Chúa cứu độ. Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.
THỨ TƯ  - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Lc 24,13-35) - Lời Chúa Cho Mọi Người
08:44

THỨ TƯ - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Lc 24,13-35) - Lời Chúa Cho Mọi Người

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Lc 24,13-35) Lời Chúa Cho Mọi Người Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu nói với hai người môn đệ trên đường Em-mau rằng: “Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu đau khổ như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” Lời Chúa Giêsu phán luôn được ứng nghiệm trong Kinh Thánh và sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống hằng ngày của các môn đệ và mỗi người. Lời Chúa phán với các môn đệ rằng: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ, chịu chết và sau ba ngày sẽ sống lại”. Sự sống lại đã được chứng thực qua sự kiện “ngôi mộ trống” mà bà Maria Macđala đã chứng kiến. Bà đã được các thiên thần nói với bà rằng: “Tại sao bà lại tìm người sống giữa kẻ chết”. Và lần khác bà ra viếng mộ Chúa, thì bà được Chúa hiện ra, và gọi chính tên bà: “Maria!” Lời chứng này cho thấy rằng: chính Chúa Giêsu đã phục sinh đúng theo như lời Kinh Thánh. Chúa Giêsu đã truyền cho bà về báo cho các tông đồ, và các ông đã tin rằng: “Chúa sống lại”. Và để củng cố thêm niềm tin cho các tông đồ về việc Chúa Giêsu sống lại là thật, thì Chúa cho thêm một bằng chứng, đó là: việc Ngài đồng hành cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmau. Đối với các tông đồ và các môn đệ của Chúa Giêsu thì luôn tin rằng: Chúa Giêsu sẽ đem ơn cứu độ, ơn giải thoát cho dân Israel. Ngài là Đấng có thẩm quyền, có toàn quyền, nên Ngài làm được mọi việc dưới trần gian này. Nhưng sau khi chứng kiến Thầy Giêsu bị người ta đóng đinh và chịu chết trên cây thập giá, thì các môn đệ đã rất thất vọng, buồn chán, lo âu và tan tác: mỗi người bỏ đi một nơi. Mắt các môn đệ vẫn còn bị che phủ, nên chưa nhận ra được sự thật: đằng sau cái chết nhục nhã của Chúa Giêsu Kitô là sẽ đem lại vinh quang, đem lại sự sống mới cho con người. Vì thương yêu các tông đồ và các môn đệ của Ngài, nên Ngài đã hiện ra với họ. Đặc biệt Ngài đã hiện ra, đồng hành, lắng nghe và trò chuyện với hai người môn đệ, khi họ đang trên đường đi Emmau trở về quê nhà. Chúa Giêsu thấy các môn đệ của Ngài đang trong cảnh mất niềm tin vào Thiên Chúa, nên Ngài soi trí mở lòng, giải thích cho họ hiểu những Lời Ngài đã giảng dạy, khi Ngài còn sống chung với họ. Ngài giải thích mọi lời Kinh Thánh nói về Ngài từ thời ông Môsê đến các tiên tri. Cuối cùng Ngài đã đồng bàn ăn với hai môn đệ, Ngài cầm bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, và bẻ bánh rồi trao cho các ông. Qua các cử chỉ, lời nói và hành động này của Chúa Giêsu đã làm cho mắt họ được mở ra, họ nhận ra Ngài chính là Thầy Giêsu, và lòng họ cũng được bừng cháy niềm tin. Qua sự kiện Chúa Giêsu Kitô hiện ra, đồng hành cùng hai môn đệ trên đường Emmau và cùng với lời chứng của bà Maria Macđala, đã làm cho các tông đồ và môn đệ tin rằng: “Chúa đã sống lại thật!”. Ngày hôm nay, cũng có một số các môn đệ của Ngài đang trong cảnh lo lắng, thất vọng khi công trình của Chúa Thánh Thần thời đại mới luôn gặp những khó khăn, trở ngại, bắt bớ, lên án và không tiến triển theo cái nhìn của môn đệ. Và vì thiếu niềm tin vào Thiên Chúa, thiếu sự đơn sơ và vì sự kiêu ngạo, họ suy tính theo kiểu của con người nên cho rằng: công trình thời đại mới nơi Nhà Chúa Cha đang bị thất bại! Nhưng Thiên Chúa muốn củng cố niềm tin cho các con cái của Ngài rằng: “Phải trải qua đau khổ mới tới vinh quang, phải chịu chết thì mới có sự sống”. Hãy tin tưởng, tín thác vào Thiên Chúa luôn đồng hành với các con của Ngài, như Ngài đã đồng hành, lắng nghe và ân cần chia sẻ với hai môn đệ trên đường Emmau. Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.
THỨ BA - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Ga 20,11-18) - Lời Chúa Cho Mọi Người
05:22

THỨ BA - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Ga 20,11-18) - Lời Chúa Cho Mọi Người

THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Ga 20,11-18) Lời Chúa Cho Mọi Người Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, Lời Chúa ngày hôm nay cho biết: bà Maria Macđala là người yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Tâm hồn và trái tim của bà luôn dành trọn cho Thiên Chúa, cho người Thầy của mình. Lòng yêu mến đó đã được thể hiện rất rõ khi bà đi viếng xác Thầy: khi không thấy xác của Thầy mình, bà đã khóc lóc thảm thiết. Bà đã thấy Thầy của mình đứng đó, mà bà cứ ngỡ là người làm vườn, Ngài hỏi: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Thật hạnh phúc cho bà Maria Macđala, vì được chính Thầy của mình, là Người mà bà đang tìm kiếm lại trực diện hỏi bà câu đó. Lòng yêu mến của bà đã được Thiên Chúa đền đáp, khi Ngài cho bà thấy Đấng mà bà đang khát mong tìm kiếm, khi Ngài gọi tên bà: “Maria!”. Đây chính là tên mà bà đã từng được nghe Thầy gọi mình hằng ngày, nên bà đã nhận ra chính là Thầy Giêsu đang gọi bà. Thật hạnh phúc cho những ai được Thiên Chúa soi trí mở lòng, để nhận ra Thiên Chúa tình yêu đang đến với họ. Chỉ có tình yêu chân thành và lòng kính sợ với Đấng mình yêu mến, thì mới gặp được Đấng ấy mà thôi. Khát khao lớn nhất của con người là được thấy Thiên Chúa, được ở gần với Ngài, được cảm nhận tình yêu của Ngài. Vì tình yêu nồng nàn của bà Maria đối với Thầy Giêsu, nên bà đã được Thiên Chúa đến với tâm hồn của bà. Và thật hạnh phúc cho bà là người đầu tiên được nhìn thấy Chúa sống lại và cũng là người đầu tiên được Chúa dùng để sai đi loan báo cho các môn đệ của Ngài: “Thầy đi lên Cha của Thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em”. Qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu đã nối kết con người với Thiên Chúa. Con người được hạnh phúc làm con của Ngài và được ở cùng với Đức Giêsu Kitô là Đấng khơi nguồn sự sống, là Đấng ban tình yêu và hạnh phúc viên mãn cho con người . Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi con cái của Ngài: - Hãy tìm kiếm Thiên Chúa và ở lại với Ngài, để được Ngài cho gặp, để được Ngài cho cảm nhận là có tình yêu của Thiên Chúa ở với mình thì hạnh phúc dường bao. - Hãy lắng nghe Lời Ngài chỉ dạy: là hãy ra đi rao truyền Lời Chúa truyền dạy cho những người chung quanh, để họ cũng được hưởng hạnh phúc của Thiên Chúa, như hình ảnh của bà Maria Macđala đã lắng nghe lời Thầy mà đi loan báo cho các anh em của bà về những Lời Thầy đã truyền dạy. - Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa đến với con người, và có sự đáp trả tình yêu của con người với Ngài thì mới gặp được Ngài. Giờ đây, Ngài cũng muốn các con của Ngài: hãy vâng lời như Maria Macđala, là ra đi loan truyền một Đức Kitô đã chịu chết và phục sinh để cứu độ con người. Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.
THỨ HAI - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Mt 28, 8-15) - Lời Chúa Cho Mọi Người
05:22

THỨ HAI - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Mt 28, 8-15) - Lời Chúa Cho Mọi Người

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Mt 28, 8-15) Lời Chúa Cho Mọi Người Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, Lời Chúa hôm nay cho con người được biết: Đức Giêsu Kitô đã sống lại thật sau ba ngày chịu chết. Ngài đã chiến thắng sự chết, cái chết không có quyền trên sự sống của Ngài. Ngài chỉ chết một lần và không bao giờ chết nữa, Ngài sẽ sống mãi mãi. Sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô được tỏ hiện qua ngôi mộ trống. Không ai được Thiên Chúa cho nhìn thấy một cách trực tiếp về việc Chúa sống lại. Sự sống lại của Đức Giêsu Kitô được nhận biết qua niềm tin, qua kinh nghiệm cuộc sống, qua những lời của Đức Giêsu đã báo trước cho các tông đồ, cũng như những người đi theo Chúa rằng: Ngài sẽ chịu chết và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Lời tiên báo của Đức Giêsu đã được ứng nghiệm: khi các phụ nữ tới viếng mộ Chúa, họ chỉ thấy ngôi mộ trống và các băng vải được quấn lại. Các lính canh cũng được chứng kiến về ngôi mộ trống, họ không thấy xác của Chúa còn ở đó nữa. Tất cả hai bên đều tin rằng Chúa đã sống lại. Đối với những người phụ nữ, khi các bà đã tin Chúa sống lại, thì họ đem niềm tin đó, ra đi rao truyền Tin Mừng Chúa phục sinh đến cho con người, rằng: “Chúa đã phục sinh để đem lại sự sống đời đời cho con người”. Còn đối với các lính canh, họ cũng thấy và tin rằng Chúa sống lại là một phép lạ. Nhưng họ lại bị đồng tiền che mắt nên họ đã làm chứng dối rằng: có người đến lấy trộm thi hài của Đức Giêsu. Vậy trong cùng một sự kiện Chúa phục sinh, một bên thì làm chứng sự thật, còn bên kia làm chứng giả dối. Trong thời đại ngày nay cũng vậy! chân lý là Thiên Chúa, cũng luôn gặp phải sự chống đối. Với những người tin và sống làm theo Lời Chúa dạy, thì luôn luôn làm chứng cho sự thật. Còn những kẻ không tin thì chống đối Thiên Chúa. Họ cố tình làm chứng dối, mặc dù họ biết những việc tốt lành Ngài làm là sự thật. Sự kiện Đức Giêsu Kitô phục sinh cũng vậy. Có những nhân chứng thật, là lời chứng thật, đã làm chứng rằng: Ngài thực sự đã sống lại. Và tiếp nối cho đến ngày hôm nay, cũng có những nhân chứng, lời chứng thật đã làm chứng về tình yêu, quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn hằng ban xuống cho con người để cứu được nhiều các linh hồn tội lỗi. Còn những ai vì ham mê tiền của mà làm chứng dối, là đang theo con đường của Satan. Những người này đang tìm mọi cách đánh phá công trình của Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để mang ơn Cứu Độ đến cho nhân loại. Ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi con người: - Hãy khôn ngoan lựa chọn đi theo con đường ánh sáng, con đường chân lý và sự thật của Thiên Chúa, - Hãy can đảm làm chứng cho sự thật về một Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại thật như các tông đồ và các phụ nữ ngày xưa. Đừng làm theo những hành vi của người lính canh: vì ham mê tiền bạc, mà làm chứng dối để đánh mất phần linh hồn. Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.
CHÚA NHẬT PHỤC SINH A,B, C - THÁNH LỄ BAN CHIỀU (Lc 24,13-35) - Lời Chúa Cho Mọi Người
09:13

CHÚA NHẬT PHỤC SINH A,B, C - THÁNH LỄ BAN CHIỀU (Lc 24,13-35) - Lời Chúa Cho Mọi Người

CHÚA NHẬT PHỤC SINH A,B, C THÁNH LỄ BAN CHIỀU (Lc 24,13-35) Lời Chúa Cho Mọi Người Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa tiếp tục nói về sự kiện Đức Giêsu Kitô phục sinh cho các môn đệ, để các ông được hiểu biết, được thêm niềm tin, cũng như nhớ lại tất cả những Lời mà Đức Giêsu Kitô đã chỉ dạy các ông lúc Ngài còn sống. Tất cả những lời Ngài nói đều được ứng nghiệm về chính con người của Ngài, Ngài đã báo trước rằng: Ngài sẽ đi lên Giêrusalem để chịu chết, và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Nhưng lòng các môn đệ còn u tối, cho tới khi Ngài sống lại và hiện ra với các môn đệ, thì các ông mới tin. Nhưng bên cạnh đó, niềm tin của họ vẫn còn yếu đuối: khi Đức Giêsu Kitô phục sinh hiện ra và đồng hành cùng với hai người môn đệ trên đường Emmau, Ngài giả như một người khách dọc đường trò chuyện với hai ông. Các ông đã nghĩ rằng: Thầy mình đã chết, coi đó như là một sự thua thiệt, một sự thất bại ở thế gian, nên các ông đã chán nản, và đang trên đường trở về lại nơi gia đình. Nhưng tình yêu của Đức Kitô phục sinh vẫn luôn đồng hành, ở cùng với những người mà Thiên Chúa tuyển chọn. Ngài không nỡ bỏ rơi các môn đệ của Ngài khi họ yếu đuối, thất vọng. Đặc biệt, khi trò chuyện với hai môn đệ trên đường Emmau, Ngài đã tỏ cho nhân loại thấy rằng: tình yêu của Ngài vẫn luôn ở bên và đồng hành với các môn đệ, với những người con của Thiên Chúa. Vì chỉ có Thiên Chúa mới thấu biết con người rất yếu đuối, mỏng dòn, dễ sa phạm tội, nên Ngài luôn ở cùng với nhân loại cho đến ngày tận thế. Đức Giêsu Kitô phục sinh kêu gọi các môn đệ: hãy hân hoan lên đường ra đi rao giảng Tin Mừng đến muôn dân, để cho muôn dân được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Các tông đồ thời sơ khai đã tin vào những lời Thiên Chúa chỉ dạy và đem ra thực hành. Các ngài đã tin một điều trọng đại và duy nhất, đó là: tin vào một Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh để cứu độ toàn thể nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa luôn ở cùng với các môn đệ; chính vì thế đã giúp các môn đệ vượt qua những khó khăn, thử thách; giúp các ông tin tưởng tuyệt đối vào một Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian, chịu chết và phục sinh là để cứu độ con người, để diệt trừ Satan và những ai tin vào Ngài thì sẽ được sự sống đời đời. Lời Chúa ngày hôm nay tiếp tục mời gọi nhân loại: - Hãy chạy đến với Đức Giêsu Kitô phục sinh, Ngài sẽ chữa lành những thương tích, Ngài sẽ mang những đau khổ, những tội lỗi của con người mà đưa lên cây thập giá để chịu chết thay. Trên thế gian này không có tình yêu nào cao cả như tình yêu của Thiên Chúa. - Hãy nhìn vào hình ảnh của hai môn đệ trên đường Emmau luôn có Thiên Chúa đồng hành, thì ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng sẽ tiếp tục đồng hành với nhân loại khi nhân loại lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đặc biệt là tin Ngài chính là sự sống lại để cứu độ nhân loại. Nếu không có Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh, thì con người sẽ luôn sống trong sự tối tăm, hận thù và chết chóc. Chính vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi toàn thể nhân loại: - Hãy sống trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Ngài đã yêu thương và hy sinh chính thân mình để cứu độ toàn thể nhân loại. Tình yêu Ngài ban cho nhân loại đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. - Hãy quay trở về với Thiên Chúa, tin vào những lời Ngài chỉ dạy: là kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Đặc biệt tin vào một Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Hãy tin vào lời của Đức Giêsu Kitô rao giảng, hãy tin vào lời của các tông đồ đã sống kề cận bên Chúa khi xưa. - Hãy lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành như hai môn đệ trên đường Emmau. Nhờ hai ông đã lắng nghe nên được Thiên Chúa mở tâm hồn và hai môn đệ đã đón nhận được ánh sáng và ân sủng của Thiên Chúa Cha. Lời Chúa ngày hôm nay Thiên Chúa mời gọi con người: - Đừng sống trong những tội lỗi và đam mê. NC Sr Thuy Nguyen, [19/04/2025 7:08 CH] - Hãy đứng lên quay trở về với Thiên Chúa, loại trừ những hành vi tội lỗi mà Satan đan xen vào. Vì mục đích chính mà Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người là để cứu chuộc toàn thể nhân loại thoát khỏi sự giam cầm của Satan; và Ngài đã chiến thắng tử thần, chiến thắng Satan để cứu chuộc nhân loại qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. - Hãy chạy đến với Đức Giêsu Kitô phục sinh, hãy lắng nghe lời Ngài mà đem ra thực hành. Đó là điều mà Thiên Chúa mời gọi con người ngày hôm nay: hãy chết đi con người tội lỗi của mình mà mặc lấy một con người mới, một con người của sự sống lại của Đức Giêsu Kitô phục sinh. Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen
CHÚA NHẬT PHỤC SINH - LỄ CHÍNH NGÀY- THÁNH LỄ BAN SÁNG (Ga 20,1-9) - Lời Chúa Cho Mọi Người
08:44

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - LỄ CHÍNH NGÀY- THÁNH LỄ BAN SÁNG (Ga 20,1-9) - Lời Chúa Cho Mọi Người

Hôm nay chúng ta long trọng mừng Mầu nhiệm chính trong đạo Ki-tô Giáo của chúng ta, đó là: Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu khổ nạn, chịu chết nhục nhã trên Thánh giá, Ngài đã được an táng ở trong mồ, và ngày thứ ba Ngài đã sống lại để cứu chuộc nhân loại. Tất cả những điều này Thiên Chúa đã tỏ lộ cho nhân loại được thấy trong ngày Lễ Chúa Phục Sinh hôm nay. Vì tất cả mọi thế hệ của chúng ta đều không thấy, không được chứng kiến; nhưng điều quan trọng đó là lời chứng và lời rao giảng khởi đầu của Thánh Phê-rô và của các Tông đồ trong sứ điệp “Kerygma”. Chính các Ngài là những nhân chứng thật, những người đã cùng ăn, cùng uống, cùng sống, cùng đi rao giảng với Đức Giê-su Ki-tô, cùng chứng kiến việc Chúa Giêsu chịu chết, được an táng, và Chúa Giê-su đã sống lại. Việc Ngài sống lại không được hiện ra với tất cả con người, nhưng đã hiện ra với một số chứng nhân; mà những chứng nhân này đã tận mắt nhìn thấy, gặp gỡ, sờ chạm, và ăn uống chung cùng Đức Ki-tô phục sinh; nên họ tin, họ làm chứng, họ sống niềm vui Phục Sinh và hân hoan rao truyền Tin Mừng Phục Sinh, hân hoan chịu mọi sự sỉ nhục, bắt bớ, hoạn nạn cũng vì Tin Mừng Phục Sinh, vì Đức Giêsu Kitô; rao giảng điều đây là điều quan trọng và cơ bản trong niềm tin Ki-tô giáo là: Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa đã chết và sống lại. Vậy trong ngày Đại Lễ mừng Chúa Phục Sinh hôm nay, chúng ta thấy được những điểm nào quan trọng. Trước hết, qua bài giảng của Thánh Phê-rô, bài chia sẻ niềm tin này để gợi lại cho tất cả những người Do Thái thấy được những biến cố liên quan đến Đức Giê-su Ki-tô; từ khi Ngài chịu phép rửa cho đến khi Ngài chịu chết và sống lại. Đó là nội dung chính yếu của niềm tin, bởi vì chỉ có Chúa Giê-su là Thiên Chúa mới có quyền năng từ cõi chết sống lại, như Ngài nói: “tự Ngài lấy lại sự sống mà Ngài đã tự nguyện để dâng trao, còn không ai có thể làm được điều này”. Cho nên đây là một chứng cứ xác thực vừa mang tính chất lịch sử của con người trong một thời đại, trong một giai đoạn; nhưng đồng thời cũng mang tính vĩnh viễn của Thiên Chúa trong chương trình Cứu thế của Ngài. Ngay từ khởi đầu, khi Tổ tông loài người phạm tội, thì Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Thế, và công việc của Đấng cứu Thế mang đến đó chính là công việc mà thánh Phêrô đã long trọng rao giảng trong sách Tông Đồ Công Vụ hôm nay. Qua đó, Chúa muốn cho tất cả chúng ta, cho Hội thánh ngày hôm nay thấy được rằng: phải tin hoàn toàn vào Mầu Nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa: như thư thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côlôsê cũng như nói cho tất cả chúng ta: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”. Giờ phút này, chúng ta là những con người, những tạo vật đang sống ở trên trần gian, trên vũ trụ mặt đất này, nhưng chúng ta được mời gọi hướng lòng trí của chúng ta về trời: nơi đây diễn tả một cuộc sống tương lai nhưng được thể hiện trong hiện tại; cho nên tất cả mọi lời nói, việc làm, mọi suy nghĩ, tư tưởng, của chúng ta đều phải hướng về Trời: đó là nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, là nơi đích thực cho con người Ki-tô hữu nhờ công nghiệp tử nạn và phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô, để đưa chúng ta từ một tạo vật của Thiên Chúa trở thành người con của Thiên Chúa, và trở về nhà Cha của mình; đó là việc Đức Giê-su Ki-tô chết và sống lại mang đến cho nhân loại chúng ta. Thánh Phêrô cũng nhấn mạnh với chúng ta là phải “tin” và “tin”. Đây là chuyện không phải dễ dàng; như thánh Phê-rô được đặt làm đầu Hội Thánh, được chứng kiến ngôi mộ trống, nhưng không nghe nói gì về việc Ngài có tin hay không. Và trong thời gian 40 ngày sau khi Chúa Phục sinh, trong những lần Chúa hiện ra, Phê-rô cũng đã được thấy, nhưng thường ông được Gioan nhắc nhở: “Thầy đó!” như lúc Chúa hiện ra ở bờ biển Tibêria, Gioan nhắc nhở thì Phêrô mới có thể nhận ra. Như vậy để “tin”và sống được niềm tin này, thì phải có một tâm hồn như Tông đồ Gioan là: yêu mến Chúa. Chỉ có lòng yêu mến Chúa mới có thể giúp con người cảm nhận và gặp gỡ được niềm tin mà thôi. Cho nên, Gioan là người có thể nói đã khám phá ra niềm tin Phục sinh sớm hơn Phê-rô khi chưa gặp Đức Ki-tô phục sinh. Bởi vì niềm tin của Gioan có được là nhờ lời Kinh Thánh nhắc nhở, báo trước, nên Gioan đã tin; và Gioan cũng chỉ thấy ngôi mộ trống như Phê-rô, nhưng Gioan lại khác với Phê-rô, ông đã thấy và tin rằng Chúa Giê-su đã Phục sinh. Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng: chúng ta đang sống trong cuộc sống lữ hành nơi trần gian; điều chúng ta đang phải đi và hướng đến, đó là: “Tin” và “Sống” vào niềm tin Đức Giê-su Ki-tô đã chết và đã sống lại. Chúng ta tin, bước đi và sống trong hành trình đức tin của chúng ta, sẽ dẫn đưa chúng ta đến nơi: gặp được chính Đức Giê-su Ki-tô Phục Sinh, đó là Nước Trời, là Thiên đàng, là nơi chúng ta quy tụ để ở bên Thiên Chúa, Cha của chúng ta. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Thiên Chúa,
LỄ VỌNG PHỤC SINH –C (Lc 24, 1-12) - Lời Chúa Cho Mọi Người
12:47

LỄ VỌNG PHỤC SINH –C (Lc 24, 1-12) - Lời Chúa Cho Mọi Người

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả các con cái của Ngài hãy quy tụ về nơi thánh của Thiên Chúa Cha để cùng tôn vinh và tung hô Ngài. Vì Ngài là Đấng Thánh, chí thánh, ngàn đời chí thánh! Tất cả mọi sự trên trời dưới đất, tạo vật, thế gian này, vũ trụ này đều do Thiên Chúa Cha tạo dựng, Ngài có uy quyền trên tất cả muôn vật muôn loài, không thụ tạo nào nằm ngoài vòng tay yêu thương, quan phòng, chăm sóc của Thiên Chúa Cha đâu! Trong dịp lễ Phục Sinh, Thiên Chúa Cha muốn nhắn gửi đến con cái của Ngài biết được rằng: Thiên Chúa Cha có quyền trên sự chết, trên sự sống, Ngài có toàn quyền trên con người, trên muôn vật, muôn loài. Tất cả mọi sự đều phải nằm dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha làm được tất cả mọi sự, Ngài muốn điều chi thì điều đó được tạo thành, Ngài phán một lời, thì liền có tất cả! Chính vì thế, tất cả những thụ tạo, những người con bé nhỏ của Thiên Chúa Cha, phải biết cúi mình xuống phủ phục trước uy danh của Ngài, đừng tự cao tự đại cho rằng: mình điều khiển được vũ trụ, tạo nên khoa học, mình tạo ra con người, tạo được sự sống, tạo được hơi thở, mình làm ra được mọi sự của cải vật chất, làm tất cả được cái này cái kia trong vũ trụ. Con người đừng tự hào rằng mình đã tạo được các loại vũ khí có thể hủy diệt hàng loạt nhân loại, những vũ khí tinh vi và khí giới tân tiến hiện đại bậc nhất có thể phục vụ theo ý của con người mà gạt Thiên Chúa ra ngoài. Con người đừng ngốc nghếch tự cao tự mãn rằng: mình có thể gây nên chiến tranh thế giới với sức tàn phá, hủy diệt thế giới loài người để tái lập thế giới mới theo kiểu của con người. Con người đã lầm to ! Tất cả đều nằm dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa Cha, tất cả đều thuộc quyền chỉ đạo của Ngài. Ngài thấu suốt mọi sự trong mọi người. Như bài đọc Xuất Hành trong đêm vọng Phục Sinh hôm nay, con người biết được uy quyền của Thiên Chúa Cha trên loài người và trên thiên nhiên! Cho dù Pharaô kia có oai phong tài giỏi cỡ nào, thì cũng chỉ nằm dưới con mắt chỉ đạo của Thiên Chúa Cha mà thôi. Ngài cho được sống thì được sống, Ngài cho chết thì phải chết, Ngài cho được tự do hoành hành trên thế gian này thì mới được tung hoành. Tất cả đều dưới con mắt của Thiên Chúa Cha, dưới sự quan phòng của Ngài. Vì thế, Thiên Chúa Cha muốn mời gọi tất cả các con cái của Ngài biết kính sợ Thiên Chúa Cha là Đấng quyền uy, quyền phép vô cùng, vô tận. Không thế lực nào có thể chống lại được Ngài, không gì có thể che mắt được Ngài đâu! Ngài cho nước biển được mở ra, rẽ ra tạo một con đường khô cạn dưới lòng biển, hoặc làm cho nước biển đầy tràn ra, chỉ có bàn tay uy quyền của Thiên Chúa mới làm được mà thôi. Và cũng chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho lòng con người thêm cứng cỏi, cũng chính Ngài sẽ làm cho con người ra đẹp đẽ, thánh thiện trước mặt Thiên Chúa Cha. Không có gì là Ngài không thể làm được! Bởi vậy, Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả các con cái của Ngài phải biết kính sợ Thiên Chúa Cha trong mọi nơi mọi lúc mà tránh xa dịp tội, mà từ bỏ con đường tội lỗi của thế gian, của Satan, để chạy đến với Thiên Chúa Cha, núp dưới bàn tay uy quyền của Ngài, dưới sự cao cả, quyền năng vô cùng của Ngài mà cậy dựa, mà tin tưởng, mà phó thác hoàn toàn linh hồn và thể xác của mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa Cha, trong sự che chở thánh thiêng của Ngài. Đó chính là đi trên con đường thánh thiện và quyền uy của Thiên Chúa Cha, là sống và làm theo những gì Thiên Chúa Cha chỉ dạy trong Kinh Thánh và trong Lời Chúa Hiện Thực, cũng như qua tiếng nói lương tâm, qua những lời răn dạy bác ái hàng ngày của Thần Khí Chúa Thánh Thần tác động trên nhân loại. Và nhất là hãy tin vào một Thiên Chúa duy nhất mà thôi, tin rằng: Thiên Chúa làm chủ mọi sự, Ngài cho sống thì sống, Ngài cho chết thì phải chết. Thiên Chúa Cha muốn tất cả các con cái của Ngài tin tưởng tuyệt đối rằng: Đức Giêsu Kitô đã hi sinh chịu chết và sống lại để cứu độ toàn thể con người là sự thật, là đến từ Thiên Chúa. Và Ngài là Thiên Chúa thật, Ngài xuống thế gian này để cứu độ và yêu thương con người là sự thật. Ngài hi sinh chính con người của Ngài để hạ mình xuống làm một con người như bao con người khác, để ở cùng với con người, để cứu giúp con người thoát khỏi những sự giam cầm đen tối của Satan qua sự hi sinh, qua sự chết và sống lại của Ngài là sự thật. Điều Thiên Chúa Cha muốn nhắc nhở và chỉ dạy cho con người ngày hôm nay rằng: phải tin tưởng tuyệt đối vào Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, và là Người thật, Ngài xuống thế gian hi sinh chịu chết và sống lại để cứu độ con người là sự thật. Tất cả những ai tin vào điều này thì đều sẽ được cứu độ. Nhưng với điều kiện là phải thực hành theo Lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy, qua Đức Giêsu Kitô, chứ không phải tuyên xưng trên môi trên miệng. Thực hành theo mẫu gương của Đức Giêsu Kitô hi sinh chịu chết và sống lại để cứu độ con người, đó là sự thật. Và cũng qua sự thực hành của các môn đệ đi theo Đức Giêsu Kitô, các ngài đã tin thật Chúa Giêsu sống lại và các ngài đã hân hoan ra đi rao giảng Tin Mừng về một Đức Giêsu Kitô
FRIDAY IN THE OCTAVE OF EASTER - Gospel (John 21:1-14) -The Word of God for Everyone
05:55

FRIDAY IN THE OCTAVE OF EASTER - Gospel (John 21:1-14) -The Word of God for Everyone

FRIDAY IN THE OCTAVE OF EASTER Gospel (John 21:1-14) Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together were Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's sons, and two others of his disciples. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We also will come with you." So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore; but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus told them, "Children, have you caught anything to eat?" They answered him, "No." So he said to them, "Cast the net over the right side of the boat and you will find something." So they cast it and were not able to pull it in because of the number of fish. So the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea. The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about a hundred yards, dragging the net with the fish. When they climbed out on shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you just caught." So Simon Peter went over and dragged the net ashore full of one hundred fifty-three large fish. Even though there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come, have breakfast." And none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" because they realized it was the Lord. Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like manner the fish. This was now the third time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead. The Gospel of the Lord: Praise to You, Lord Jesus Christ. The Word of God for Everyone Dear People of God, The event of Jesus' resurrection in today's Gospel shows that God's work of salvation is being increasingly revealed to the disciples. When His disciples were still sad, disappointed, and ready to give up, the Lord continued to appear to them, showing that He was always alive and present—accompanying His disciples every second, every minute, and every event of life. All the events in today's Gospel are closely connected to Jesus' words during His ministry: -He appointed Saint Peter as the Rock and the leader of the disciples. -He sent His disciples to go fishing to become "fishers of men"—that is, to preach the Gospel and bring souls to salvation. -When the disciples listen to and follow the Lord’s teachings, they will catch many fish—meaning, they will bring many souls to God. -In the work of proclaiming the Gospel and spreading God’s Word, Jesus always walks with His disciples. Through the image of Jesus appearing to the disciples, God wants to remind all Christians today—especially Church leaders—to listen to and live by His teachings. In doing so, they will feel His presence, His guidance, and His instruction in every step of their lives. Then they will “catch many fish,” that is, save many souls for God. Today’s Word of God also teaches us: -Belief in God, trust in Him, and follow all His teachings—then Satan will flee. -Follow the example of Saint Peter: once he recognized the Lord, he did everything he could to run to Him. -Look at the example of Saint John the Apostle: because he loved God above all else, he immediately recognized Jesus when he saw His shadow. He knew it was the Lord who was with them. Today, the Church is called to reflect on the appearance of the risen Lord to the disciples for the third time, at the Sea of Tiberias, while they were fishing. When the disciples obeyed the Lord’s instructions to cast their net on the right side of the boat, they caught an abundance of fish. In the same way, the Church must open its heart to listening to God's teachings and following His guidance. Thanks be to God. Amen
THURSDAY IN THE OCTAVE  OF EASTER - Gospel (Lk 24:35-48) - The Word of God for Everyone
04:44

THURSDAY IN THE OCTAVE OF EASTER - Gospel (Lk 24:35-48) - The Word of God for Everyone

THURSDAY IN THE OCTAVE OF EASTER Gospel Luke 24:35-48 The disciples of Jesus recounted what had taken place along the way, and how they had come to recognize him in the breaking of bread. ‘While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones as you can see I have." And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish; he took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the Scriptures. And he said to them, "Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day and that repentance, for the forgiveness of sins, would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." The Gospel of the Lord: Praise to You, Lord Jesus Christ. The Word of God for Everyone Dear People of God, The Word of God for today reveals that Jesus always loves and accompanies His disciples. When Jesus died, the disciples were very afraid, worried, and helpless, like sheep without a shepherd. Jesus understood the hearts of His disciples, so He appeared to strengthen their faith in the truth of His resurrection. At the same time, He continued to guide, explain, and enlighten them, reminding them of the words written about Him in the Bible and the Psalms—from the time of Moses to the time of the Prophets—all of which had to be fulfilled. Today's Word of God reveals that, to strengthen the disciples' faith, Jesus appeared to them during a meal. He wanted to show them that He was truly alive, a real person, eating and drinking with them. He also allowed them to see and touch the nail holes from His suffering. Day by day, the Lord gave the disciples more and more faith that the resurrection of Jesus was real, not an illusion. The Lord also repeated the words of the Bible about Him: "Thus it is written that the Messiah would suffer and rise from the dead on the third day." He Himself brought all the sins of mankind to the cross, to die and atone for sins and save humanity. His disciples would be witnesses to the words that the Lord taught and lived. Today, God also wants His disciples to: -Be witnesses for God, testifying to all the words and deeds that Jesus Himself lived and taught to mankind. Moreover, God wants His disciples, as well as all of humanity, to: -Listen to and practice what God has taught: to believe absolutely in Jesus Christ, who died and rose again to save humanity. Those who live in that faith will be saved by God. Thanks be to God. Amen.
WEDNESDAY IN THE OCTAVE OF EASTER - Gospel (Luke 24:13-35) - The Word of God for Everyone
08:37

WEDNESDAY IN THE OCTAVE OF EASTER - Gospel (Luke 24:13-35) - The Word of God for Everyone

WEDNESDAY IN THE OCTAVE OF EASTER Gospel (Luke 24:13-35) The Word of God for Everyone Dear People of God, In today’s Word of God, Jesus said to the two disciples on the road to Emmaus, “Was it not necessary that the Messiah should suffer these things and enter into His glory?” Jesus’ words are always fulfilled in the Bible and will become a reality in the daily lives of the disciples and each person. The Lord said to His disciples, “The Son of Man must suffer greatly .....be killed, and on the third day be raised.” The resurrection was confirmed by the “empty tomb” event that Mary Magdalene witnessed. Angels told her, “Why do you seek the living One among the dead?” On another occasion, when she visited the Lord’s tomb, He appeared to her and called her by name: “Mary!” This testimony shows that Jesus had indeed resurrected, according to the Scriptures. Jesus told her to go and tell the apostles, and they believed: “The Lord is risen.” To further strengthen the apostles’ belief in the reality of Jesus’ resurrection, the Lord gave them another proof: He accompanied two disciples on the road to Emmaus. For the apostles and disciples of Jesus, they always believed that Jesus would bring salvation and liberation to the people of Israel. He was the One with authority and power, so He could do everything on this earth. But after witnessing Jesus being crucified and dying on the cross, the disciples were very disappointed, sad, anxious, and scattered. Each one went to a different place. Their eyes were still covered, so they could not realize the truth: that behind the humiliating death of Jesus Christ, glory and new life for humanity would emerge. Because of His love for His apostles and disciples, He appeared to them. In particular, He appeared to accompany, listen to, and talk to two disciples on the road to Emmaus as they returned home. Jesus saw that His disciples were losing faith in God, so He enlightened their minds and hearts, explaining to them the words He had taught them when He was still living with them. He explained all the Scriptures that spoke about Him from the time of Moses to the prophets. Finally, He shared a meal with the two disciples, took bread, said the blessing, gave thanks, broke the bread, and gave it to them. Through these gestures, words, and actions of Jesus, their eyes were opened, they recognized that it was Him, and their hearts were ignited with faith. Through the event of Jesus Christ appearing and accompanying the two disciples on the road to Emmaus, along with the testimony of Mary Magdalene, the apostles and disciples believed: "The Lord has truly risen!" Today, there are still some of His disciples who are worried and disappointed when the work of the Holy Spirit in the new era faces difficulties, obstacles, persecutions, and condemnations, and does not progress according to the disciples' perspective. Because of a lack of faith in God, a lack of simplicity, and arrogance, they think in human terms and believe that the work of the new era at the House of God the Father is failing. But God wants to strengthen the faith of His children, reminding them: "We must go through suffering to reach glory; we must die to have life." We must believe and trust in God, who always accompanies His children, just as He accompanied, listened to, and kindly shared with the two disciples on the road to Emmaus. Thanks be to God. Amen.
TUESDAY IN THE OCTAVE WEEK OF EASTER - Gospel (John 20:11-18) - The Word of God for Everyone
05:05

TUESDAY IN THE OCTAVE WEEK OF EASTER - Gospel (John 20:11-18) - The Word of God for Everyone

TUESDAY IN THE OCTAVE WEEK OF EASTER Gospel (John 20:11-18) Mary Magdalene stayed outside the tomb weeping. And as she wept, she bent over into the tomb and saw two angels in white sitting there, one at the head and one at the feet where the Body of Jesus had been. And they said to her, “Woman, why are you weeping?” She said to them, “They have taken my Lord, and I don’t know where they laid him.” When she had said this, she turned around and saw Jesus there, but did not know it was Jesus. Jesus said to her, “Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?” She thought it was the gardener and said to him, “Sir, if you carried him away, tell me where you laid him, and I will take him.” Jesus said to her, “Mary!” She turned and said to him in Hebrew, “Rabbouni,” which means Teacher. Jesus said to her, “Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, ‘I am going to my Father and your Father, to my God and your God.’” Mary went and announced to the disciples, “I have seen the Lord,” and then reported what he had told her. The Gospel of the Lord: Praise to You, Lord Jesus Christ. The Word of God for Everyone Dear People of God, The Word of God for today reveals that Mary Magdalene was a person who loved God above all things. Her soul and heart was always devoted to God, to her Teacher. That love was clearly shown when she went to visit the body of the Teacher: when she did not see the body of her Teacher, she cried bitterly. She saw her Teacher standing there, and she thought He was the gardener. He asked, “Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?” How happy Mary Magdalene must have been, because her own Teacher, the One she was looking for, asked her that question directly. Her love was rewarded by God when He showed her the One she was longingly searching for, when He called her by name: "Mary!" This was the name she had heard the Teacher call her every day, so she realized that it was Jesus who was calling her. How happy are those whose hearts are opened by God to recognize the God of love who is coming to them! Only with sincere love and reverence for the One you love can you meet Him. The greatest desire of man is to see God, to be close to Him, to feel His love. Because of Mary's passionate love for Jesus, God came to her soul. And how happy she was to be the first person to see the resurrected Lord and also the first person God sent to proclaim to His disciples: "I am going to my Father and your Father, to my God and your God." Through the death and resurrection of Jesus, man is united with God. Man is happy to be His child and to be with Jesus Christ, the source of life, the One who gives love and perfect happiness to man. Today, God invites His children: -Seek God and stay with Him, so that He can let you meet Him, so that He can make you feel how happy it is to have God's love for you. -Listen to His teachings: go out and preach the Word of God to those around you, so that they can also enjoy God's happiness, like the image of Mary Magdalene, who listened to the Teacher's words and went to proclaim to her brothers the Words He had taught. -Only when God's love comes to people and there is a response of people's love to Him, can we meet Him. Now, He also wants His children to obey, like Mary Magdalene, to go out and preach the Christ who died and rose again to save people. Thanks be to God. Amen.
MONDAY IN THE OCTAVE OF EASTER - Gospel (Matthew 28:8-15) - The Word of God for Everyone
05:54

MONDAY IN THE OCTAVE OF EASTER - Gospel (Matthew 28:8-15) - The Word of God for Everyone

MONDAY IN THE OCTAVE OF EASTER Gospel (Matthew 28:8-15) Mary Magdalene and the other Mary went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed, and ran to announce the news to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to them, “Do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me.” While they were going, some of the guards went into the city and told the chief priests all that had happened. The chief priests assembled with the elders and took counsel; then they gave a large sum of money to the soldiers, telling them, “You are to say, ‘His disciples came by night and stole him while we were asleep.’ And if this gets to the ears of the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble.” The soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has circulated among the Jews to the present day. The Gospel of the Lord: Praise to You, Lord Jesus Christ. The Word of God for Everyone Dear People of God, Today's Word of God makes known to humanity that Jesus Christ has truly risen after three days of death. He has conquered death, and death has no power over His life. He died only once and will never die again. He will live forever. The Resurrection of Jesus Christ is revealed through the empty tomb. No one has been allowed by God to witness the Lord's resurrection directly. The resurrection of Jesus Christ is recognized through faith, life experience, and the words of Jesus who foretold to the apostles, and those who followed Him that He would die, and after three days, He would rise again. Jesus' prophecy was fulfilled when the women came to visit the Lord's tomb, they found only the empty tomb and the burial cloths that had been rolled up. The guards also witnessed the empty tomb, but they did not see the Lord's body there anymore. Both sides believed that The Lord had risen. As for the women, when they believed that The Lord had risen, they shared their faith and went out to spread the Good News of the Lord's resurrection to others, saying, "The Lord has risen to bring eternal life to mankind." As for the guards, they also saw and believed that the Lord's resurrection was a miracle, but they were blinded by money and falsely testified that someone had stolen the body of Jesus. Thus, in the same event of the Lord's resurrection, one side testified to the truth, while the other side testified falsely. In today's era, the truth is God, and it always encounters opposition. Those who believe and live according to God's teachings always bear witness to the truth. Those who do not believe oppose God. They deliberately bear false witness, even though they know that the good things He did are true. The event of Jesus Christ's resurrection is the same. There were true witnesses, true testimonies, who testified that He was truly resurrected. And continuing up to the present, there are also witnesses, true testimonies, that testify to the love, power, and mercy of God that is constantly bestowed upon humanity to save many sinful souls. Those who bear false witness because of their love for money are following the path of Satan. These people are trying to find every way to destroy the plan of Jesus Christ, the Second Person of God, who came to earth to become a human being to bring salvation to humanity. Today, God is calling on humanity: -To be wise in choosing to follow the path of light, the path of truth, and God's truth. -Be courageous in bearing witness to the truth about Jesus Christ, who died and rose again, like the apostles and women of old. Do not follow the actions of the guards: because of their love of money, they bear false witness and lose their souls. Thanks be to God. Amen.
THE RESURRECTION OF THE LORD THE MASS OF EASTER DAY-Gospel (Jn 20:1-9)- The Word of God for Everyone
08:01

THE RESURRECTION OF THE LORD THE MASS OF EASTER DAY-Gospel (Jn 20:1-9)- The Word of God for Everyone

The Resurrection of the Lord The Mass of Easter Day (John 20,1-9) Gospel John 20:1-9 The Word of God for Everyone Dear People of God, Today, we solemnly celebrate the central mystery of Christianity: Jesus Christ, the Second Person of God, came down to earth as a human being, suffered, died a shameful death on the Cross, was buried in the tomb, and on the third day, He rose again to redeem humanity. All of these things God has revealed to humanity on this Easter Day. Although our generations have not seen or witnessed these events, the most important thing is the testimony and the initial preaching of Saint Peter and the Apostles in the message called the "Kerygma." They were the true witnesses—those who ate, drank, lived, and preached with Jesus Christ; who witnessed His death, burial, and resurrection. His resurrection was not revealed to all people, but to chosen witnesses—those who saw, met, touched, and shared meals with the Risen Christ. Because they believed, they bore witness and lived out the joy of the Resurrection. They joyfully proclaimed the Good News and endured all humiliation, persecution, and hardships for the sake of Jesus Christ, proclaiming this essential and foundational truth of the Christian faith: Jesus Christ, the Son of God, died and rose again. So, on this great feast of Easter, what important points do we see? First of all, through the sermon of Saint Peter, this sharing of faith serves to remind all the Jews of the events related to Jesus Christ—from His baptism to His death and resurrection. This is the central content of our faith, because only Jesus, who is God, has the power to rise from the dead, as He said: "No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have power to lay it down, and power to take it up again." Therefore, this is authentic evidence that is both historical—rooted in a particular time and human experience—and, at the same time, eternal in the divine nature of God and His plan of salvation. From the very beginning, when the first human beings sinned, God promised to send a Savior. The work of that Savior is precisely what Saint Peter solemnly preached in the Acts of the Apostles today. Through this, God wants all of us—the Church today—to understand that we must fully believe in the Mystery of the Lord's Death and Resurrection, as Saint Paul’s letter to the Colossians, and indeed to all of us, declares: “If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth.” At this moment, we are human beings—creatures living on earth, in this earthly universe—but we are invited to turn our hearts and minds toward Heaven. This place represents a future life, yet it is also realized in the present. Therefore, all our words, actions, thoughts, and intentions must be directed toward Heaven, where Christ is seated at the right hand of God. This is the true home for Christians, made possible through the merit of the death and resurrection of Jesus Christ, who brings us from being mere creatures of God to becoming children of God, returning to our Father’s house. This is what Jesus Christ’s death and resurrection offer to all of humanity. Saint Peter also emphasizes that we must "believe"—and truly believe. This is not an easy matter. Even Saint Peter, who was appointed as the head of the Church, witnessed the empty tomb, yet we hear nothing at that moment about whether he believed. During the 40 days following the Resurrection, during the Lord’s appearances, Peter saw Him, but often needed to be reminded by John, who would say, “It is the Lord!”—such as when Jesus appeared on the shore of Tiberias. It was John who recognized Him and reminded Peter, so that Peter could recognize Him as well. To “believe” and live this faith, one must have a soul like the Apostle John: a soul that loves God. Only love for God allows a person to perceive and encounter faith deeply. Therefore, John is often considered the first to grasp the reality of the Resurrection, even before seeing the risen Christ. Because John's faith was based on the reminders and predictions of the Bible, John believed, and John also saw the empty tomb like Peter, but John was different from Peter; he saw and believed that Jesus had risen. Today’s Word of God shows us that we are living a pilgrimage on this earth. What we are called to do is to “believe” and “live” in the faith that Jesus Christ died and rose again. As we believe, walk, and live this journey of faith, it will lead us to our final destination: meeting the Risen Jesus Christ Himself, that is the Kingdom of Heaven, that is Heaven, the place where we gather to be with God, our Father. Let us thank God, knowing that Jesus Christ has brought about a transformation in us—from our human nature to the true image of Jesus Christ, our Risen Lord. Thanks be to God. Amen

ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page