THỨ NĂM - TUẦN III MÙA CHAY (Lc 11: 14-23) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA
- Mar 26
- 7 min read
“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” (Lc 11,23)
BÀI ĐỌC 1: Gr 7,23-28
Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình.
Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
23 Đức Chúa phán thế này : “Điều Ta truyền cho cha ông các ngươi là : Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc. 24 Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa ; chúng đã lùi chứ không tiến. 25 Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai-cập tới nay, ngày này qua ngày khác, Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng ; 26 nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Chúng hành động còn xấu hơn cả cha ông chúng nữa. 27 Vậy, ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng chúng chẳng nghe đâu ; ngươi sẽ gọi chúng, chúng chẳng trả lời đâu. 28 Bấy giờ ngươi sẽ nói : Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy : sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó.”
TIN MỪNG: Lc 11,14-23
Ai không đi với tôi là chống lại tôi.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
14 Khi ấy, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”

THỨ NĂM - TUẦN III MÙA CHAY (Lc 11: 14-23)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa hôm nay nói về việc Chúa Giêsu trừ một tên quỷ câm, và khi quỷ xuất ra rồi thì người câm nói được.
Tuy nhiên việc Chúa trừ quỷ thì chỉ có một số người tin, còn một số người thì không tin. Những người không tin thì cho rằng: Chúa Giêsu thuộc về Satan, liên kết với Satan, và dùng vương quyền của quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Họ tiếp tục đòi dấu lạ từ trời để thử lòng Chúa Giêsu, xem Ngài còn làm được những việc lạ nữa hay không. Chúa Giêsu biết tư tưởng và lòng chai dạ đá của họ, nên Ngài đã giải thích cho họ biết rằng: nếu trong cùng phe quỷ, mà dùng quỷ để trừ quỷ thì làm sao phe đó đứng vững được? Chúa Giêsu cho họ biết: Ngài không dùng quỷ vương Beelzebul, Ngài không cùng phe với Satan, mà Ngài dùng chính ngón tay của Thiên Chúa để trừ quỷ. Điều đó cho thấy: khi Thiên Chúa dùng ngón tay của Ngài mà trừ quỷ, thì Nước Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa họ để cứu con người thoát khỏi tay của Satan.
Mục đích của Chúa Giêsu xuống thế làm người là để hy sinh chịu chết, để chiến đấu với Satan nhằm cứu độ các linh hồn. Chúa Giêsu đã chiến thắng thế lực Satan, Ngài có toàn quyền và sức mạnh trên thế gian này. Satan cũng có sức mạnh, nhưng Satan luôn dưới quyền của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa đã đến, đã đụng chạm để xua trừ Satan, thì Satan sẽ bị Thiên Chúa diệt trừ. Ngài cho biết: những ai không hợp nhất với Thiên Chúa để chiến đấu với Satan thì sẽ không được vào Nước của Ngài; vì mục đích của Thiên Chúa xuống trần gian là để chiến đấu với Satan, để cứu các linh hồn thoát khỏi sự giam cầm của chúng. Sau ba ngày, Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại là lúc Satan đã thua Ngài; nhưng Satan vẫn tiếp tục cám dỗ, cầm buộc các linh hồn, lôi kéo con người khỏi tay của Thiên Chúa.
Trong thời đại này, Satan vẫn luôn hoành hành để cám dỗ con người mọi nơi mọi lúc. Chúng không cám dỗ được Chúa Giêsu, thì chúng sẽ lôi kéo những người con của Ngài rơi vào cạm bẫy của chúng. Satan trói buộc con người, không cho đến gần Thiên Chúa, không cho mở miệng để ca tụng Thiên Chúa, chúng là những lũ quỷ câm.
Thiên Chúa cũng cho biết: trong thời đại này, con người đã bị quỷ câm làm cho vừa câm vừa điếc, không nghe được những lời của Thiên Chúa chỉ dạy, không mở được miệng để ca tụng Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn yêu thương con người, nên Ngài đã dùng những con người đơn sơ nhỏ bé trong công trình Thánh Hóa của Ngài tại Nhà Chúa Cha để làm công việc trừ quỷ. Với sức mạnh của Ba Ngôi Thiên Chúa, với tác động của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đã dùng thiên thần Thiên Thương để viết Lời Thiên Chúa hướng dẫn và chỉ dạy con người cách thức trừ quỷ, sống làm sao để thắng được quỷ. Ngài chọn gọi thêm những người mà Ngài muốn để cộng tác với thiên thần Thiên Thương, xua trừ lũ quỷ Satan ra khỏi con người trong thời đại này.
Có rất nhiều loại quỷ, nhưng đặc biệt hôm nay Thiên Chúa cho biết loại quỷ câm là loại quỷ không biết mở miệng để ca tụng Thiên Chúa, không biết mở miệng để nói những lời yêu thương, bác ái, những lời xây dựng hợp nhất, mà chỉ dùng những lời nói để gây chia rẽ, gây hận thù, chết chóc, gây ra sự chống đối Thiên Chúa. Thực tế đã diễn ra nơi Nhà Chúa Cha, quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện rất rõ ràng mắt con người có thể thấy, tai con người được nghe đó là: có rất nhiều bệnh nhân và tội nhân biết đến nơi đây thì đều được lãnh nhận ơn nhận ra tội của mình mà sám hối, ăn năn quay trở về với Thiên Chúa. Khi họ khao khát và thật lòng sám hối thì được Thiên Chúa xua trừ lũ quỷ câm ra khỏi mình. Vì thế, họ đã biết mở miệng để ca tụng Thiên Chúa, đó là một phép lạ!
Nhưng bên cạnh đó, lại có nhiều người không tin, họ chống đối công trình thời đại mới, họ cho rằng: Chu Thiên Thương là một con quỷ, dùng quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Đây là một sự xúc phạm nặng nề của con người thời đại này đến chính Thiên Chúa, với công trình cứu độ của Ngài. Thiên Chúa ân cần nhắc nhở cho con người biết rằng: Công trình cứu độ của Thiên Chúa luôn được tiếp diễn từ thế hệ này qua thế hệ kia. Con người hãy nhớ lại, chính Chúa Giêsu cũng đã bị con người thời đại của Ngài cho là quỷ vương Beelzebul và ‘dựa thế’ Beelzebul mà trừ quỷ. Và ngày nay con người cũng tiếp tục những tội lỗi đó khi cho rằng: những người được Thiên Chúa chọn gọi trong công trình thời đại mới này đã dựa thế quỷ mà trừ quỷ. Thiên Chúa cảnh báo cho những ai không tin việc Ngài đang làm trên những con người được Ngài đặt để và chọn gọi, đó là đang chống chính Thiên Chúa, chống đối chính công trình của Thiên Chúa. Và những người này, ngay sau khi Thiên Chúa gọi ra khỏi thế gian, họ sẽ được Ngài phân chia chiên và dê. Ai không chống đối Thiên Chúa và tích cực cộng tác cùng với Thiên Chúa, là quyết tâm sống theo sự chỉ dạy của Ngài, thì sẽ được Ngài thưởng công vào Nước Trời. Còn những ai gây chia rẽ, cố tình chống đối công trình của Thiên Chúa, mặc dù đã được Ngài cho hiểu và thấy công trình của Ngài, thì Ngài sẽ tách họ ra khỏi Nước của Ngài mà cho vào nơi hỏa ngục đời đời với Satan, phải chịu sự giam cầm nơi lửa không hề tắt.
Thiên Chúa luôn yêu thương con cái của Ngài, Ngài không muốn mất đi bất kỳ một linh hồn nào, nên hôm nay, qua bài Tin Mừng này, Thiên Chúa mời gọi con người: hãy nhìn vào những hoa trái tốt lành, những sự sống mới, những linh hồn đã được ơn hoán cải đời sống, từ bỏ con đường tội lỗi, mà quay trở về với Thiên Chúa, những con người thật sự đã được Thiên Chúa chữa lành hồn xác, đã thoát khỏi sự giam cầm khống chế của Satan, mà mở miệng ca tụng Thiên Chúa, đó là các nhân chứng trong chương trình “Tiếng Nói Sự Thật ”. Họ là những con người thật với công việc thật. Hãy ‘xem quả thì biết cây’, để tỉnh thức, đừng tiếp tục chống đối công trình của Thiên Chúa, kẻo phải hối hận muôn đời!
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.